quykiemsau1987
Tài xế O-H
cũng như ông bác sỹ đó.ko ăn đk thì chuyên viênEm củng như bác,không cẩn thận là coi như xong
cũng như ông bác sỹ đó.ko ăn đk thì chuyên viênEm củng như bác,không cẩn thận là coi như xong
Em phất mãi vẫn chưa thấy đâu nà cụThời thế thế thời bác ạ. Ai gặp thời thì phất )
Nhưng xem chừng tay nghề + Kinh nghiệm+ Học hỏi như các bác đây thì phất mấy hồi hehe
- Nếu có lý do, hãy nói ra, mình đều là thanh niên thế kỷ 21 rồiKhông yêu nghề hoặc nghỉ đến tiền.k lẻ ai củng thế chắc là bác chưa gặp may hoặc mấy cụ trẻ có lý do khác nửa đó bác .nếu biết có cá to thì họ không đánh được kiểu gì họ chả vương vấn.
Theo em nhân định như thế là chuẩnTheo nhận định của nhiều người ,nghề sửa chữa ôtô là nghề của tương lai,.Vậy mấy bác trong nghề thì thấy sao ?
Chưa đến thời sao phất đc hihihi.Em phất mãi vẫn chưa thấy đâu nà cụ
Nói về nghề oto thì còn nhìu phân khâu lắm .=d> Box sôi nổi là rất cool.
Còn theo em thấy thì cái nghề ô tô có rất nhiều mâu thẩn...
1 - anh KTV hoàn thiện xe ( thợ máy, điện, điện lạnh, gầm...) phải đầu tư chất xám, trách nhiệm cao phải luôn học hỏi để theo kịp với công nghệ... nhưng lương thì ba cọc ba đồng... có khi phải đầu tư thiết bị cả trăm triệu đồng nhưng khi nhận được thì vài ba đồng...( đôi khi một ka pan khó phải làm đến vài ngày mà chưa xong ).
2 - anh KTV làm đẹp xe ( thợ sơn ) không cần phải quá thông minh chỉ cần nắm được một vài bí quyết pha màu sơn và bỏ công ra chà chét thì có thể bỏ túi tiền triệu như chơi...( nhưng đôi khi bị khách mắng là chuyện bình thường của dân kỹ thuật )
3 - anh KTV gò hàng ( thợ đồng ) anh này khỏi phải nói sướng nhất hiện nay kiếm tiền nhanh nhất mà lại ích bị replay...chỉ cần chịu bẩn tí xíu là xong hết.
4- Thợ nệm thì rất ok ( cái nào không đẹp tháo ra làm lại dể hơn may áo...)
5 - Anh này chủ đầu tư tiền nhiều vô đối nhưng không biết làm gì mở Gara thuê thợ về làm có anh ăn nên làm ra có anh ăn không được ngũ không yên vì đi tìm thợ lành nghề.
6 - anh này buôn bán xe ( có khi không cần đến vốn, có miệng lưỡi thì kiếm tiền thảnh thơi ).
- Trong 6 nhân vật trên các bác thích anh nào? và anh nào có nhiều tiền?
- còn về làm giàu ngày nay thì không bàn đến vì nói ra có khi phải ngồi bóc lịch như chơi! kakaka
chuẩn luôn bác ah ,thế kỷ 21 rồi.gặp phải e là e trình bày từ A-Z không câu lệ. thuận thì có duyên không thuận thì chia tay, nhưng chia tay vẩn là bạn( ai lại mất hút). cá to thường hay ở ao sâu bác ạh (nhưng xung quanh cá to có nhiều cá bé) cá bé thì thường ăn ở tầng trên và tầng giửa còn cá to thì chắc chắn ăn ở tầng dưới rồi- Nếu có lý do, hãy nói ra, mình đều là thanh niên thế kỷ 21 rồi
- Bác nói đúng, nếu chắc là cá to thì vấn vương thật. Nhưng con cá mình câu ở dưới nước, sao biết to hay nhỏ cho đến khi nó ở trong giỏ? Vấn đề quan trọng là kỹ năng nhận biết cá, dụ cá cơ. Để thực hiện được kỹ năng này thì phải tin là cá to. Mất lòng tin, luôn nghi ngờ, chắc lép lại không dám thử vì sợ mất mồi thì sẽ chẳng bao giờ có cá, trừ khi gặp vận may là vào mùa mưa rào, cá sẽ tự bơi lên vườn và mắc kẹt. Ta chỉ việc túm thôi
Nếu vậy, thì hãy quý trọng những thứ mà ta đã đổ mồ hôi xương máu ra để cóĐọc xong thấy buồn hơn vui
Sao lại hoang mang nhỉ, kém thế? Hãy xem xét xem mình có gì, mình cần gì, mình muốn gì hơn là để thời gian mà hoang mangNghe Các anh các chú các bác nói sinh viên năm cuối như em(cháu ) rất hoang mang
em là sinh viên đại học chỉ mong ra trường gặp được xếp tốt dạy bảo là may lắm rồi ạ!Vấn đề lớn nhất hiện nay với tất cả các bạn yêu nghề mới ra trường là vốn kiến thức thực tế. Rồi sau này muốn theo nghề cũng phải có vốn để làm. Không thì cũng mãi chỉ làm thuê.
Việc trong trường đào tạo không sát với thực tế cũng góp phần làm nhiều bạn chán nản. Khó mà chấp nhận học DH xong ra phụ việc cho mấy ông không học hành gì. May thì gặp được người tốt không thì gặp phải ông nào nóng tính chửi suốt ngày thì ấm ức cho thời gian học lắm.
- Nhưng các bác cũng phải biết rằng cuộc sống là cạnh tranh. Chỉ có những kẻ có sức mạnh có trí thông minh hoặc biết đoàn kết mới tồn tại được. (Cái này em suy ra từ đấu tranh sinh tồn của các loài vật).
vâng bác a.cảm ơn bácSao lại hoang mang nhỉ, kém thế? Hãy xem xét xem mình có gì, mình cần gì, mình muốn gì hơn là để thời gian mà hoang mang
Giỏi cái nào thì bác theo cái đấy thôi, đơn giản ấy mà. Điều quan trọng nhất là bác muốn gì???tình hình là e học sắp ra trường rồi nhưng lại đang phân van không biết theo bên phần cơ hay phần điện (
Thế thì chắc là lại thất vọng thôi, bác ạem là sinh viên đại học chỉ mong ra trường gặp được xếp tốt dạy bảo là may lắm rồi ạ!
" nghe có vẻ ác nghiệt " nhưng mà thực tế thì như vậy . gặp được người xếp hiến lành thì xem như quý nhân cho mình còn mình mà gặp người khó chịu ,không muốn truyền nghề , dạy nghề thì xui ( sẽ cảm thấy ấm ức sao lại có người như vậy )Thế thì chắc là lại thất vọng thôi, bác ạ
Bạn hãy đăng nhập hoặc đăng ký để phản hồi tại đây nhé.