thanhxoan1983
Tài xế O-H
không phải ai cũng có gan và có duyên làm chủ đâu bác. làm chủ hay làm thợ thì cũng có cái khó nhiều khi làm chủ còn lo nghĩ khổ hơn e đi làm thuê nhưng công sức mình bỏ ra xây dựng cho chủ thì mình lại không dc nhận lại thành quả đúng với công sức của mình lên e thấy ức chế chứ nghề của mình không phải mạt hạng đâu e nghĩ vẫn hơn nghề thợ xây bác ah vì e sợ trèo cao ngã đau lắmNếu xác định đi làm thuê, có nghĩa là đã chấp nhận xây dựng nghiệp cho chủ rồi (để họ trồng lúa trên lưng mình), nếu không thì chỉ còn cách là mình trồng lúa trên lưng mình; hoặc là mình trồng trên lưng thằng khác, nghề nào cũng vậy
Tôi tính có khi mình chơi tuốt, nghĩa là trên lưng mình vừa có lúa của mình, vừa có lúa của thằng kia...chả biết có ra gì không nữa. Cứ nghĩ vẩn vơ thế đấy, nghề mình thế nào mà lại mạt hạng trong cái xã hội này thế bác nhỉ. Buồn!