vậy bác cho em hỏi, em vào học đó cả năm trời , chỉ để lấy đò nghề với rử đò nghề thui hả bác , cũng như bác đi học nghề bữa trước , học nghề không cho vọc vạch thì làm sao mà biết hả bác
đầu tiên , em xin nói với bác em đi học nghề, chứ không phải là đi làm thằng sai vặt
còn cho em vọc vạch, sau thời gian họ sẽ có một người thợ và em cũng sẽ có ít kiến thúc , còn không cho thì em cũng chỉ thằng sai vặt, còn đồ em rửa thì em thấy ok chủ không bao giờ phàn nàn , như vậy nên em lên đây xin mấy bác cho cái ý kiến có nên tiếp tục học ở đây nữa không , có chỗ nào cần người học nghề giới thiệu cho em chỗ
- Bác có thể chuyển ra chỗ khác cũng được, nếu theo chủ quan của mình thấy không ổn. Tuy nhiên, cũng khó mà đoán trước được chỗ mới có hơn chỗ cũ không, vì ở trong chăn mới thấy rận. Tôi đồ rằng ra chỗ khác cũng lại được sai vặt thôi. Tất nhiên, tôi không có ý cố giữ bác ở lại, nhưng cũng nói để bác dễ tưởng tượng, khi ra chỗ mới không bị sốc và có cách đối phó
- Bác đi học nghề, đúng vậy, nhưng bị sai vặt cũng là 1 kênh học nghề không tệ. Bác được sai vặt là còn khá đấy, khối bác khác chỉ có rửa xe thôi.
- Theo bác, nếu không học nghề theo kiểu sai vặt, thì với hiện trạng giáo dục nước nhà, liệu có công nghệ đào tạo nào tốt hơn không?
- Trong lúc sai vặt, người ta có thể nhận ra tố chất của bác, đồng thời rèn luyện tính kiên trì, bình tĩnh của bác
- Có bao giờ, trong lúc dọn và rửa đồ, bác có thể đoán được cái này dùng vào việc gì không, hay tại sao cái thanh truyền này có lỗ, mà có cái lại không có lỗ? Nếu bác không làm được điều đó, thì thời gian nhặt và rửa đồ coi như khuyến mại cho ông chủ rồi