huybmw94
Tài xế O-H
bác chia sẻ cho e ít kinh ngiệm với ạ.e chuẩn bị ra trường và muốn ứng tuyển vào kĩ sư dịch vụ như bác.mong bác giúp đỡ.cảm ơn bác nhiều !cảm ơn các cụ em hôm nay mới đi phỏng vấn về,đa số bác giám đốc hỏi về kỹ năng mềm ^m^
bác chia sẻ cho e ít kinh ngiệm với ạ.e chuẩn bị ra trường và muốn ứng tuyển vào kĩ sư dịch vụ như bác.mong bác giúp đỡ.cảm ơn bác nhiều !cảm ơn các cụ em hôm nay mới đi phỏng vấn về,đa số bác giám đốc hỏi về kỹ năng mềm ^m^
Oh ! A Vinh mà...Đông ĐhOt7a ..Khỏe ko acho mình xin chia sẻ chút ít!
mình cũng là sv mới ra trường ĐH công nghiệp TPHCM
trước khi đến với trường ĐH, mình là sv của trường CĐ kỹ thuật Cao Thắng,thời điểm đó mình mới bắt đầu đi học nghề với 1 buổi đi học, một buổi đi làm ko lương ở 1 garage. Rồi cũng thục tập nhiều nơi khác nữa, gom lại cũng được 18 tháng kinh nghiệm. Tốt nghiệp CĐ cũng ko mấy nổi trội về thành tích, vì cho rằng lý thuyết khác xa thực hành, trong thực hành thì muôn ngàn hình dạng.
Năm 2012, mình tốt nghiệp CĐ xong thì muốn học lên ĐH ở SPKT TPHCM, vì muốn biết giải thích được những vấn đề tâm đắc khi thực hành chưa hiểu vì sao. Nhưng cái thông tư 55 của bộ GD đã làm tôi phải quay về quê ôn tập lại kiến thức THPT để thì liên thông ĐH chung với mấy bạn lứa 1995. Thế là tôi cũng dồn hết tâm huyết ôn lại Toán và Lý, môn hóa thì đánh lụi. Cuối cùng thì tôi và thằng bạn chung lớp ko vượt qua kỳ thi liên thông ác nghiệt đó, số điểm cũng trên mức điểm sàn(13đ), nghe tin trường CN TPHCM tuyển sinh liên thông, tôi và thằng bạn hợp tác nhau học sống chết có nhau với số lượng sv trong lớp là 4 người. Toàn học ghép lớp với mấy bạn chính quy nên 2 đứa rất sợ rớt, sợ học lại.Cuối cùng mọi việc trong trường cũng tốt đẹp, một ngôi trường mà tiếng chê nhiều hơn khen. Tuy vậy, cũng có nhiều GV tốt lắm,thậm chí rất giỏi lắm. Từ đó mà cố gắng học để ko thấy uổng phí cái học phí đắc đỏ của trường. Chỉ sợ học lại, sợ tốn tiền, tốn công, mất thời gian mà 2 đứa cố gắng học.
Ko phải khoe nhưng đó là sự cố gắng,may mắn,thầy cô trong trường thương mến,mình tốt nghiệp được loại giỏi.
Ừ thì có bằng ĐH loại giỏi, bằng lái B2 có, kinh nghiệm 1,5 năm có, khả năng giao tiếp với khách hàng có ( do đi làm thêm cho người anh). Tôi cũng muốn kiếm thật nhiều tiền ở vị trí cố vấn dịch vụ cho hãng xe nào đó, tôi đã nộp hồ sơ cho 1 cty đang tuyển vị trí trên. Phỏng vấn đầy tự tin, rồi có đứa em làm sale trong Kia kêu a nộp hồ sơ vào cty e đi!
Mấy đêm liền lưỡng lự,tức giận đủ điều. tại sao học kỹ thuật cực và tốn tiền như vậy mà khi làm lương ko bằng ngành dịch vụ? Tại sao thằng kia học xong ko biết gì về xe cộ,nó đi bán xe lại lương cao hơn nhân viên kỹ thuật? Rất nhiều sự so sánh về tiền bac và ngành nghề trong đầu. Mình làm cố vấn dịch vụ đi, 1-2 năm thì lương cao lắm,nhưng không lẽ bỏ biết bao công sức đầu tư cho cái nghề mình đam mê hay sao?Không. tôi ko muốn! vậy là tôi khăn gôi về quê phỏng vấn là KTV ô tô để nuôi cái ước mơ mở garage với mức lương thử việc 3tr/tháng của mình. Tôi chấp nhận, vì đó là ước mơ đến sự nghiệp chứ ko phải có một công việc nhiều tiền! và vài giờ nữa là ngày thử việc đầu tiên của mình! Chúc tất cả các bạn tự tin vững chắc tìm đến ước mơ với sự đam mê!
cho mình xin chia sẻ chút ít!
mình cũng là sv mới ra trường ĐH công nghiệp TPHCM
trước khi đến với trường ĐH, mình là sv của trường CĐ kỹ thuật Cao Thắng,thời điểm đó mình mới bắt đầu đi học nghề với 1 buổi đi học, một buổi đi làm ko lương ở 1 garage. Rồi cũng thục tập nhiều nơi khác nữa, gom lại cũng được 18 tháng kinh nghiệm. Tốt nghiệp CĐ cũng ko mấy nổi trội về thành tích, vì cho rằng lý thuyết khác xa thực hành, trong thực hành thì muôn ngàn hình dạng.
Năm 2012, mình tốt nghiệp CĐ xong thì muốn học lên ĐH ở SPKT TPHCM, vì muốn biết giải thích được những vấn đề tâm đắc khi thực hành chưa hiểu vì sao. Nhưng cái thông tư 55 của bộ GD đã làm tôi phải quay về quê ôn tập lại kiến thức THPT để thì liên thông ĐH chung với mấy bạn lứa 1995. Thế là tôi cũng dồn hết tâm huyết ôn lại Toán và Lý, môn hóa thì đánh lụi. Cuối cùng thì tôi và thằng bạn chung lớp ko vượt qua kỳ thi liên thông ác nghiệt đó, số điểm cũng trên mức điểm sàn(13đ), nghe tin trường CN TPHCM tuyển sinh liên thông, tôi và thằng bạn hợp tác nhau học sống chết có nhau với số lượng sv trong lớp là 4 người. Toàn học ghép lớp với mấy bạn chính quy nên 2 đứa rất sợ rớt, sợ học lại.Cuối cùng mọi việc trong trường cũng tốt đẹp, một ngôi trường mà tiếng chê nhiều hơn khen. Tuy vậy, cũng có nhiều GV tốt lắm,thậm chí rất giỏi lắm. Từ đó mà cố gắng học để ko thấy uổng phí cái học phí đắc đỏ của trường. Chỉ sợ học lại, sợ tốn tiền, tốn công, mất thời gian mà 2 đứa cố gắng học.
Ko phải khoe nhưng đó là sự cố gắng,may mắn,thầy cô trong trường thương mến,mình tốt nghiệp được loại giỏi.
Ừ thì có bằng ĐH loại giỏi, bằng lái B2 có, kinh nghiệm 1,5 năm có, khả năng giao tiếp với khách hàng có ( do đi làm thêm cho người anh). Tôi cũng muốn kiếm thật nhiều tiền ở vị trí cố vấn dịch vụ cho hãng xe nào đó, tôi đã nộp hồ sơ cho 1 cty đang tuyển vị trí trên. Phỏng vấn đầy tự tin, rồi có đứa em làm sale trong Kia kêu a nộp hồ sơ vào cty e đi!
Mấy đêm liền lưỡng lự,tức giận đủ điều. tại sao học kỹ thuật cực và tốn tiền như vậy mà khi làm lương ko bằng ngành dịch vụ? Tại sao thằng kia học xong ko biết gì về xe cộ,nó đi bán xe lại lương cao hơn nhân viên kỹ thuật? Rất nhiều sự so sánh về tiền bac và ngành nghề trong đầu. Mình làm cố vấn dịch vụ đi, 1-2 năm thì lương cao lắm,nhưng không lẽ bỏ biết bao công sức đầu tư cho cái nghề mình đam mê hay sao?Không. tôi ko muốn! vậy là tôi khăn gôi về quê phỏng vấn là KTV ô tô để nuôi cái ước mơ mở garage với mức lương thử việc 3tr/tháng của mình. Tôi chấp nhận, vì đó là ước mơ đến sự nghiệp chứ ko phải có một công việc nhiều tiền! và vài giờ nữa là ngày thử việc đầu tiên của mình! Chúc tất cả các bạn tự tin vững chắc tìm đến ước mơ với sự đam mê!
A sẽ là người thấp lửa cho những đàn e đi sau như tụi e ! E tin a sẽ rất thành công e, hãy vững bước như a đã và đang làm !cho mình xin chia sẻ chút ít!
mình cũng là sv mới ra trường ĐH công nghiệp TPHCM
trước khi đến với trường ĐH, mình là sv của trường CĐ kỹ thuật Cao Thắng,thời điểm đó mình mới bắt đầu đi học nghề với 1 buổi đi học, một buổi đi làm ko lương ở 1 garage. Rồi cũng thục tập nhiều nơi khác nữa, gom lại cũng được 18 tháng kinh nghiệm. Tốt nghiệp CĐ cũng ko mấy nổi trội về thành tích, vì cho rằng lý thuyết khác xa thực hành, trong thực hành thì muôn ngàn hình dạng.
Năm 2012, mình tốt nghiệp CĐ xong thì muốn học lên ĐH ở SPKT TPHCM, vì muốn biết giải thích được những vấn đề tâm đắc khi thực hành chưa hiểu vì sao. Nhưng cái thông tư 55 của bộ GD đã làm tôi phải quay về quê ôn tập lại kiến thức THPT để thì liên thông ĐH chung với mấy bạn lứa 1995. Thế là tôi cũng dồn hết tâm huyết ôn lại Toán và Lý, môn hóa thì đánh lụi. Cuối cùng thì tôi và thằng bạn chung lớp ko vượt qua kỳ thi liên thông ác nghiệt đó, số điểm cũng trên mức điểm sàn(13đ), nghe tin trường CN TPHCM tuyển sinh liên thông, tôi và thằng bạn hợp tác nhau học sống chết có nhau với số lượng sv trong lớp là 4 người. Toàn học ghép lớp với mấy bạn chính quy nên 2 đứa rất sợ rớt, sợ học lại.Cuối cùng mọi việc trong trường cũng tốt đẹp, một ngôi trường mà tiếng chê nhiều hơn khen. Tuy vậy, cũng có nhiều GV tốt lắm,thậm chí rất giỏi lắm. Từ đó mà cố gắng học để ko thấy uổng phí cái học phí đắc đỏ của trường. Chỉ sợ học lại, sợ tốn tiền, tốn công, mất thời gian mà 2 đứa cố gắng học.
Ko phải khoe nhưng đó là sự cố gắng,may mắn,thầy cô trong trường thương mến,mình tốt nghiệp được loại giỏi.
Ừ thì có bằng ĐH loại giỏi, bằng lái B2 có, kinh nghiệm 1,5 năm có, khả năng giao tiếp với khách hàng có ( do đi làm thêm cho người anh). Tôi cũng muốn kiếm thật nhiều tiền ở vị trí cố vấn dịch vụ cho hãng xe nào đó, tôi đã nộp hồ sơ cho 1 cty đang tuyển vị trí trên. Phỏng vấn đầy tự tin, rồi có đứa em làm sale trong Kia kêu a nộp hồ sơ vào cty e đi!
Mấy đêm liền lưỡng lự,tức giận đủ điều. tại sao học kỹ thuật cực và tốn tiền như vậy mà khi làm lương ko bằng ngành dịch vụ? Tại sao thằng kia học xong ko biết gì về xe cộ,nó đi bán xe lại lương cao hơn nhân viên kỹ thuật? Rất nhiều sự so sánh về tiền bac và ngành nghề trong đầu. Mình làm cố vấn dịch vụ đi, 1-2 năm thì lương cao lắm,nhưng không lẽ bỏ biết bao công sức đầu tư cho cái nghề mình đam mê hay sao?Không. tôi ko muốn! vậy là tôi khăn gôi về quê phỏng vấn là KTV ô tô để nuôi cái ước mơ mở garage với mức lương thử việc 3tr/tháng của mình. Tôi chấp nhận, vì đó là ước mơ đến sự nghiệp chứ ko phải có một công việc nhiều tiền! và vài giờ nữa là ngày thử việc đầu tiên của mình! Chúc tất cả các bạn tự tin vững chắc tìm đến ước mơ với sự đam mê!
chuyên môn hỏi về vấn đề gì và hỏi tiếng anh chuyên ngành hay tiếng anh giao tiếp vậy bác?Mình cũng đang là kỹ sư dịch vụ của THACO, hiện tại đang làm cho KIA. KSDV là từ để dành cho SV mới ra trường, bạn sẽ làm dưới xưởng khoảng 5 tháng để làm quen với nghề, giống như bên Toyota là 6 tháng gì đó, sau đó sẽ chuyển qua làm bảo hành 1 thời gian hoặc làm cố vấn dịch vụ luôn tùy theo năng lực. KSDV khác thợ dưới xưởng nhé. Còn Phỏng vấn thì mình thấy ko khó lắm, mình mất có 2 vòng thôi, vòng 1 test trắc nghiệm lý thuyết ô tô, Vòng 2 phỏng vấn với trưởng phòng khu vực, có thể đi kèm test tay nghề. PV cũng đơn giản, chủ yếu xoáy sâu vào kỹ năng với tiếng anh thôi. Chuyên môn vòng 1 nó thể hiện hết rồi.
Chủ yếu chuyên ngành bạn à. Cái chuyên ngành quan trọng hơn. Vì nó liên quan đến tra phụ tùng.chuyên môn hỏi về vấn đề gì và hỏi tiếng anh chuyên ngành hay tiếng anh giao tiếp vậy bác?
-Cảm ơn sự chia sẻ đầy tính khuyên bảo của cụ. nhờ có cụ mà em hiểu đc em đang lựa chọn cái gì cho mình khi quuyết tâm theo đuổi cái nghành nghề mà người không phải trong cuộc cho là kiếm đc nhiều tiền lắm.cảm ơn cụ rất nhiềucho mình xin chia sẻ chút ít!
mình cũng là sv mới ra trường ĐH công nghiệp TPHCM
trước khi đến với trường ĐH, mình là sv của trường CĐ kỹ thuật Cao Thắng,thời điểm đó mình mới bắt đầu đi học nghề với 1 buổi đi học, một buổi đi làm ko lương ở 1 garage. Rồi cũng thục tập nhiều nơi khác nữa, gom lại cũng được 18 tháng kinh nghiệm. Tốt nghiệp CĐ cũng ko mấy nổi trội về thành tích, vì cho rằng lý thuyết khác xa thực hành, trong thực hành thì muôn ngàn hình dạng.
Năm 2012, mình tốt nghiệp CĐ xong thì muốn học lên ĐH ở SPKT TPHCM, vì muốn biết giải thích được những vấn đề tâm đắc khi thực hành chưa hiểu vì sao. Nhưng cái thông tư 55 của bộ GD đã làm tôi phải quay về quê ôn tập lại kiến thức THPT để thì liên thông ĐH chung với mấy bạn lứa 1995. Thế là tôi cũng dồn hết tâm huyết ôn lại Toán và Lý, môn hóa thì đánh lụi. Cuối cùng thì tôi và thằng bạn chung lớp ko vượt qua kỳ thi liên thông ác nghiệt đó, số điểm cũng trên mức điểm sàn(13đ), nghe tin trường CN TPHCM tuyển sinh liên thông, tôi và thằng bạn hợp tác nhau học sống chết có nhau với số lượng sv trong lớp là 4 người. Toàn học ghép lớp với mấy bạn chính quy nên 2 đứa rất sợ rớt, sợ học lại.Cuối cùng mọi việc trong trường cũng tốt đẹp, một ngôi trường mà tiếng chê nhiều hơn khen. Tuy vậy, cũng có nhiều GV tốt lắm,thậm chí rất giỏi lắm. Từ đó mà cố gắng học để ko thấy uổng phí cái học phí đắc đỏ của trường. Chỉ sợ học lại, sợ tốn tiền, tốn công, mất thời gian mà 2 đứa cố gắng học.
Ko phải khoe nhưng đó là sự cố gắng,may mắn,thầy cô trong trường thương mến,mình tốt nghiệp được loại giỏi.
Ừ thì có bằng ĐH loại giỏi, bằng lái B2 có, kinh nghiệm 1,5 năm có, khả năng giao tiếp với khách hàng có ( do đi làm thêm cho người anh). Tôi cũng muốn kiếm thật nhiều tiền ở vị trí cố vấn dịch vụ cho hãng xe nào đó, tôi đã nộp hồ sơ cho 1 cty đang tuyển vị trí trên. Phỏng vấn đầy tự tin, rồi có đứa em làm sale trong Kia kêu a nộp hồ sơ vào cty e đi!
Mấy đêm liền lưỡng lự,tức giận đủ điều. tại sao học kỹ thuật cực và tốn tiền như vậy mà khi làm lương ko bằng ngành dịch vụ? Tại sao thằng kia học xong ko biết gì về xe cộ,nó đi bán xe lại lương cao hơn nhân viên kỹ thuật? Rất nhiều sự so sánh về tiền bac và ngành nghề trong đầu. Mình làm cố vấn dịch vụ đi, 1-2 năm thì lương cao lắm,nhưng không lẽ bỏ biết bao công sức đầu tư cho cái nghề mình đam mê hay sao?Không. tôi ko muốn! vậy là tôi khăn gôi về quê phỏng vấn là KTV ô tô để nuôi cái ước mơ mở garage với mức lương thử việc 3tr/tháng của mình. Tôi chấp nhận, vì đó là ước mơ đến sự nghiệp chứ ko phải có một công việc nhiều tiền! và vài giờ nữa là ngày thử việc đầu tiên của mình! Chúc tất cả các bạn tự tin vững chắc tìm đến ước mơ với sự đam mê!
Bạn hiểu sai vấn đề rồi. KSDV ở đây là người chuyên về mảng bảo hành, giải thích cho khách hàng những vứơng bận về sản phẩm cũng như các vấn đề liên quan về bảo hành, nói chung công việc của KSDV đơn giản chi lam báo cáo kĩ thuật về bảo hành và làm lệnh cho Ki thuật viên dưới xưởng làm việc dọn xe mới giao cho khách hàng.Kỹ sư dịch vụ ở trường Hải nói trắng ra thì làm công nhân dưới xưởng trước khi lên làm được cố vấn dịch vụ đó bạn, chẳng qua có bằng đại học nên gọi là kỹ sư dịch vụ, phân biệt với mấy anh công nhân dưới xưởng.
Chủ yếu chuyên ngành bạn à. Cái chuyên ngành quan trọng hơn. Vì nó liên quan đến tra phụ tùnđeQUOTE
cảm ơn bác nhé! bác đang làm chi nhánh nào ạ? chỗ bác có tuyển ksdv nữa ko ?Chủ yếu chuyên ngành bạn à. Cái chuyên ngành quan trọng hơn. Vì nó liên quan đến tra phụ tùng.
bạn chắc chứ, thế các CVDV thì đi từ đâu lên vậy b?Bạn hiểu sai vấn đề rồi. KSDV ở đây là người chuyên về mảng bảo hành, giải thích cho khách hàng những vứơng bận về sản phẩm cũng như các vấn đề liên quan về bảo hành, nói chung công việc của KSDV đơn giản chi lam báo cáo kĩ thuật về bảo hành và làm lệnh cho Ki thuật viên dưới xưởng làm việc dọn xe mới giao cho khách hàng.
anh giỏi quá. em cũng sắp tốt nghiệp ĐH đang lo ngại về vấn đề việc làm. em không được cơ hội tiếp tích lũy kinh nghiệm như anh.cho mình xin chia sẻ chút ít!
mình cũng là sv mới ra trường ĐH công nghiệp TPHCM
trước khi đến với trường ĐH, mình là sv của trường CĐ kỹ thuật Cao Thắng,thời điểm đó mình mới bắt đầu đi học nghề với 1 buổi đi học, một buổi đi làm ko lương ở 1 garage. Rồi cũng thục tập nhiều nơi khác nữa, gom lại cũng được 18 tháng kinh nghiệm. Tốt nghiệp CĐ cũng ko mấy nổi trội về thành tích, vì cho rằng lý thuyết khác xa thực hành, trong thực hành thì muôn ngàn hình dạng.
Năm 2012, mình tốt nghiệp CĐ xong thì muốn học lên ĐH ở SPKT TPHCM, vì muốn biết giải thích được những vấn đề tâm đắc khi thực hành chưa hiểu vì sao. Nhưng cái thông tư 55 của bộ GD đã làm tôi phải quay về quê ôn tập lại kiến thức THPT để thì liên thông ĐH chung với mấy bạn lứa 1995. Thế là tôi cũng dồn hết tâm huyết ôn lại Toán và Lý, môn hóa thì đánh lụi. Cuối cùng thì tôi và thằng bạn chung lớp ko vượt qua kỳ thi liên thông ác nghiệt đó, số điểm cũng trên mức điểm sàn(13đ), nghe tin trường CN TPHCM tuyển sinh liên thông, tôi và thằng bạn hợp tác nhau học sống chết có nhau với số lượng sv trong lớp là 4 người. Toàn học ghép lớp với mấy bạn chính quy nên 2 đứa rất sợ rớt, sợ học lại.Cuối cùng mọi việc trong trường cũng tốt đẹp, một ngôi trường mà tiếng chê nhiều hơn khen. Tuy vậy, cũng có nhiều GV tốt lắm,thậm chí rất giỏi lắm. Từ đó mà cố gắng học để ko thấy uổng phí cái học phí đắc đỏ của trường. Chỉ sợ học lại, sợ tốn tiền, tốn công, mất thời gian mà 2 đứa cố gắng học.
Ko phải khoe nhưng đó là sự cố gắng,may mắn,thầy cô trong trường thương mến,mình tốt nghiệp được loại giỏi.
Ừ thì có bằng ĐH loại giỏi, bằng lái B2 có, kinh nghiệm 1,5 năm có, khả năng giao tiếp với khách hàng có ( do đi làm thêm cho người anh). Tôi cũng muốn kiếm thật nhiều tiền ở vị trí cố vấn dịch vụ cho hãng xe nào đó, tôi đã nộp hồ sơ cho 1 cty đang tuyển vị trí trên. Phỏng vấn đầy tự tin, rồi có đứa em làm sale trong Kia kêu a nộp hồ sơ vào cty e đi!
Mấy đêm liền lưỡng lự,tức giận đủ điều. tại sao học kỹ thuật cực và tốn tiền như vậy mà khi làm lương ko bằng ngành dịch vụ? Tại sao thằng kia học xong ko biết gì về xe cộ,nó đi bán xe lại lương cao hơn nhân viên kỹ thuật? Rất nhiều sự so sánh về tiền bac và ngành nghề trong đầu. Mình làm cố vấn dịch vụ đi, 1-2 năm thì lương cao lắm,nhưng không lẽ bỏ biết bao công sức đầu tư cho cái nghề mình đam mê hay sao?Không. tôi ko muốn! vậy là tôi khăn gôi về quê phỏng vấn là KTV ô tô để nuôi cái ước mơ mở garage với mức lương thử việc 3tr/tháng của mình. Tôi chấp nhận, vì đó là ước mơ đến sự nghiệp chứ ko phải có một công việc nhiều tiền! và vài giờ nữa là ngày thử việc đầu tiên của mình! Chúc tất cả các bạn tự tin vững chắc tìm đến ước mơ với sự đam mê!
CVDV la.người làm lệnh mở lệnh cho ktv làm, tat nhiên cũng co.nguoi di tu ksdv lên nhưng cũng co người trực tiếp k.lên tu đâu ca quan trọng la giao tiếp ntn de giúp cty di lam ve su hài lòng của khbạn chắc chứ, thế các CVDV thì đi từ đâu lên vậy b?
Cái vụ tiếng Anh thì tôi không dám nói. Nhưng bác hỏi rằng chuyên môn bị hỏi vấn đề gì thì tôi cũng chịu bác sát đất, không trả lời nổi. Câu hỏi tối nghĩa quá, không lẽ đến xưởng ô tô thì người ta hỏi về trồng cây. Tôi phải trả lời thì chắc câu trả lời là...sửa xechuyên môn hỏi về vấn đề gì và hỏi tiếng anh chuyên ngành hay tiếng anh giao tiếp vậy bác?
Nghe chừng, bác có vẻ không khoái làm thợ lắm, đánh giá việc làm thợ là giá trị hơi thấp thì phảicác nhà tuyển dụng họ không chỉ tuyển trình độ kỹ thuật vẽ catia đâu nhé mà họ cần kỹ năng, ngoại ngữ, bằng cấp nữa. nói cho cùng học vẽ ở đâu thì học rồi trúng tuyển họ lại đào tạo lại, các phần mềm vẽ đều tựa tựa nhau thôi. tớ học vẽ qua qua catia, cad, inventor, solidwork.... mà vẫn chào thua chịu đi làm thợ sau 4 năm đại học đây.
Bạn hãy đăng nhập hoặc đăng ký để phản hồi tại đây nhé.