tdviet1991hn
Tài xế O-H
Em là thợ chính bác ạ , muốn kiếm 1 em chăm chăm vừa phụ mình vừa tốt cho họ ^^ Chứ mấy thánh mới toàn thấy được 1,2 tháng bỏ hết nghề . Quy không biết bao nhiêu đợt rồi, nản lắm ^^Bác là chủ xưởng đó ạ?
Em là thợ chính bác ạ , muốn kiếm 1 em chăm chăm vừa phụ mình vừa tốt cho họ ^^ Chứ mấy thánh mới toàn thấy được 1,2 tháng bỏ hết nghề . Quy không biết bao nhiêu đợt rồi, nản lắm ^^Bác là chủ xưởng đó ạ?
e co hoic o hue koe hiện là sinh viên mới tốt nghiệp. chưa có kinh nghiệm trong nghề, muốn bái sư học đạo, k ngại khó ngại khổ chỉ ngại thầy không dạy. e mong các cụ trong diễn đàn giúp e, e hiện tại đang ở mỹ đình,hnoi, lvs e qua sdt :0977688255
E CẢM ƠN
Em vẫn còn non và xanh lắm, nhưng được ông sếp ông tin tưởng đôn lên, thiết nghĩ vừa tốt cho ông , vừa tốt cho mình tội gì mà không làm bác nhỉ ^^ Nên cố gắng vừa làm vừa học bác ạ.Bác trẻ mà giỏi thế, đã là thợ cả rồi. Tìm người thật là khó, mấy ông trẻ chịu nhiệt rất kém. Chỉ muốn giỏi mà không muốn học. Rất nan giải
cụ bánh cho em học không ạ , nếu nếu em học trong 2 năm thì có kiếm được tiền tự lo cơm nước bản thân không hả cụDạ, đúng vậy. Phải nói là rất khó tìm, chắc chỉ kém tìm vợ, bác ạ
Da
Như ai đó oh nhà mềnh đã nói hãy theo đuổi đam mê rồi thành công sẽ theo đuổi bạn.cụ bánh cho em học không ạ , nếu nếu em học trong 2 năm thì có kiếm được tiền tự lo cơm nước bản thân không hả cụ
Câu đấy trong phim " 3 indiot" cụ ạ, hầu như sinh viên đứa nào cũng xem qua rồi. Cụ rảnh thì xem cũng đc vì phim ấy đậm triết lý sốngNhư ai đó oh nhà mềnh đã nói hãy theo đuổi đam mê rồi thành công sẽ theo đuổi bạn.
tôi thấy cả chục thằng muốn ăn ngay.giờ bỏ nghề hết rồi.sao bây giờ cái form mới ra trường muốn học điện sâu + đòi có người chỉ dẫn nhiệt tình nó quen vậy nhỉ ?
Học tập là quyền cá nhân, tôi không thể cấm hay cho bác học đượccụ bánh cho em học không ạ , nếu nếu em học trong 2 năm thì có kiếm được tiền tự lo cơm nước bản thân không hả cụ
Hề, tôi cũng nghe phong phanh ở đâu đó, có người nói "hãy theo đuổi đam mê, rồi nợ nần sẽ theo đuổi bạn", hình như của bác nào cũng có số má trên OH này.Như ai đó oh nhà mềnh đã nói hãy theo đuổi đam mê rồi thành công sẽ theo đuổi bạn.
Các bác phải hiểu rằng "muốn có huân chương, thì thôi sổ gạo", bác có lương thì là đi làm, sẽ không có dạy dỗ gì; còn theo thày để học có nghề, thì chỉ có cơm ăn, áo mặc thôi, khỏi có lươnglương 3tr5 , ra trường mới 1 năm , so với các ông cùng tuổi nghề là cũng ổn , nhưng không tìm được sư phụ e lại nghỉ , nghĩ mà cũng tủi , toàn phải học mót , không biết sư phụ của em giờ đang ở đâu
Cái kiểu xây nhà từ nóc, nó vậy bác ạtôi thấy cả chục thằng muốn ăn ngay.giờ bỏ nghề hết rồi.
nhưng cụ bánh có nhận em làm đệ tử và dạy bảo em không chứ , cho em biết câu tl để em theo cụ )Học tập là quyền cá nhân, tôi không thể cấm hay cho bác học được
Nghe cách hỏi giống như ra điều kiện. Chịu thôi!nhưng cụ bánh có nhận em làm đệ tử và dạy bảo em không chứ , cho em biết câu tl để em theo cụ )
tháo lắp là ở tư duy của mỗi người bác bánh ạ , có người nhanh người chậm, chỗ e làm toàn xe châu âu ạ , đi làm mỗi hôm gặp bệnh gì về lại ghi vào quyển sổ , mà môi trường toàn cụ dấu nghề ,hỏi xe bị gì không nói , e chỉ là thằng chém thuê , chỉ đâu đánh đó , e muốn hỏi bác xem có tài liệu nào nói về các hiện tượng và triệu chứng của xe , về phần gầm và máy hoặc điện không bác , nếu có bác chia sẻ cho em với ạ , khổ nỗi em lấy vợ sớm quá , muốn học nhanh để kiếm tiền mua sữa cho cháu , gmai của e mr.oai1993@gmail.comCác bác phải hiểu rằng "muốn có huân chương, thì thôi sổ gạo", bác có lương thì là đi làm, sẽ không có dạy dỗ gì; còn theo thày để học có nghề, thì chỉ có cơm ăn, áo mặc thôi, khỏi có lương
Có gì bác điện em ạ em vùa ra trường ạ SDT EM 0962073944 E Ở hà nội ạ bácEm là thợ chính bác ạ , muốn kiếm 1 em chăm chăm vừa phụ mình vừa tốt cho họ ^^ Chứ mấy thánh mới toàn thấy được 1,2 tháng bỏ hết nghề . Quy không biết bao nhiêu đợt rồi, nản lắm ^^
Bạn hãy đăng nhập hoặc đăng ký để phản hồi tại đây nhé.