21 Tuổi học oto liệu có muộn?

Phuloc2367
Bình luận: 20Lượt xem: 2,688

Phuloc2367

Tài xế O-H
Chào các cụ!

Em năm nay 21 tuổi, với niềm đam mê cơ khí kỹ thuật nên 18 tuổi đã bắt đầu đi học nghề sửa xe Motor đến nay đc gần 3 năm. Mức lương cũng được 5-6tr cũng được xem là sống tốt và ổn định nhưng nghề motor quanh đi quẩn lại thì cũng có bao nhiêu lượng khách, hơn nữa ở VN chính phủ lại không khuyến khích cho nghành này phát triển. Ng chơi motor đa số là lượng khách rất nhỏ, có điều kiện tài chính và đam mê khác biệt là chính. Em đã suy nghĩ rất nhiều, nếu có làm thêm vài năm nữa trình độ cũng không nâng cao lên đc bao nhiêu. Ngay cả chính ông thầy dạy nghề em còn bảo nghề này không thể giàu nhưng đói thì không thể đói đc, ông già em hứa sẽ hỗ trợ tài chính để sau này về mở tiệm với điều kiện nghề nghiệp phải vững vàng và chính đáng. Trước đây ông già từng cản không cho em học nghề motor. Thời gian gần đây em bắt đầu tìm hiểu về các kỹ thuật sửa xe oto trên mạng em mới thấm thiết sự đời, hóa ra những thứ mà trước nay em đc học chả khác những thợ sửa xe gắn máy thông thường, chẳng qua là nó hơi khó hơn và đòi hỏi tỉ mỉ hơn một tí. Giờ em muốn nghiêm túc học lại từ đầu để đi từ cơ bản đến thực tiễn.

Đang băn khoăn là không biết phải học từ các trung tâm dạy sửa chữa oto trước hay xin học việc tại garage nào đó như trước đây em làm motor? Và thời gian học đến khi có thể ra nghề là bao lâu? Nếu đc các bác có thể cho em vài địa chỉ để tham khảo! Và tương lai cũng nghề này là gì? Có thể đi XKLĐ không? Sang nước ngoài định cư thì có lo thất nghiệp không? Em không biết là bắt đầu học từ đâu :( Mong các tiềm bối cho em một lối đi! :(
 

Vo_Danh

Tài xế O-H
Chào các cụ!

Em năm nay 21 tuổi, với niềm đam mê cơ khí kỹ thuật nên 18 tuổi đã bắt đầu đi học nghề sửa xe Motor đến nay đc gần 3 năm. Mức lương cũng được 5-6tr cũng được xem là sống tốt và ổn định nhưng nghề motor quanh đi quẩn lại thì cũng có bao nhiêu lượng khách, hơn nữa ở VN chính phủ lại không khuyến khích cho nghành này phát triển. Ng chơi motor đa số là lượng khách rất nhỏ, có điều kiện tài chính và đam mê khác biệt là chính. Em đã suy nghĩ rất nhiều, nếu có làm thêm vài năm nữa trình độ cũng không nâng cao lên đc bao nhiêu. Ngay cả chính ông thầy dạy nghề em còn bảo nghề này không thể giàu nhưng đói thì không thể đói đc, ông già em hứa sẽ hỗ trợ tài chính để sau này về mở tiệm với điều kiện nghề nghiệp phải vững vàng và chính đáng. Trước đây ông già từng cản không cho em học nghề motor. Thời gian gần đây em bắt đầu tìm hiểu về các kỹ thuật sửa xe oto trên mạng em mới thấm thiết sự đời, hóa ra những thứ mà trước nay em đc học chả khác những thợ sửa xe gắn máy thông thường, chẳng qua là nó hơi khó hơn và đòi hỏi tỉ mỉ hơn một tí. Giờ em muốn nghiêm túc học lại từ đầu để đi từ cơ bản đến thực tiễn.

Đang băn khoăn là không biết phải học từ các trung tâm dạy sửa chữa oto trước hay xin học việc tại garage nào đó như trước đây em làm motor? Và thời gian học đến khi có thể ra nghề là bao lâu? Nếu đc các bác có thể cho em vài địa chỉ để tham khảo! Và tương lai cũng nghề này là gì? Có thể đi XKLĐ không? Sang nước ngoài định cư thì có lo thất nghiệp không? Em không biết là bắt đầu học từ đâu :( Mong các tiềm bối cho em một lối đi! :(
học thì chẳng bao giờ là muộn
 

HaMazda

Tài xế O-H
Chào các cụ!

Em năm nay 21 tuổi, với niềm đam mê cơ khí kỹ thuật nên 18 tuổi đã bắt đầu đi học nghề sửa xe Motor đến nay đc gần 3 năm. Mức lương cũng được 5-6tr cũng được xem là sống tốt và ổn định nhưng nghề motor quanh đi quẩn lại thì cũng có bao nhiêu lượng khách, hơn nữa ở VN chính phủ lại không khuyến khích cho nghành này phát triển. Ng chơi motor đa số là lượng khách rất nhỏ, có điều kiện tài chính và đam mê khác biệt là chính. Em đã suy nghĩ rất nhiều, nếu có làm thêm vài năm nữa trình độ cũng không nâng cao lên đc bao nhiêu. Ngay cả chính ông thầy dạy nghề em còn bảo nghề này không thể giàu nhưng đói thì không thể đói đc, ông già em hứa sẽ hỗ trợ tài chính để sau này về mở tiệm với điều kiện nghề nghiệp phải vững vàng và chính đáng. Trước đây ông già từng cản không cho em học nghề motor. Thời gian gần đây em bắt đầu tìm hiểu về các kỹ thuật sửa xe oto trên mạng em mới thấm thiết sự đời, hóa ra những thứ mà trước nay em đc học chả khác những thợ sửa xe gắn máy thông thường, chẳng qua là nó hơi khó hơn và đòi hỏi tỉ mỉ hơn một tí. Giờ em muốn nghiêm túc học lại từ đầu để đi từ cơ bản đến thực tiễn.

Đang băn khoăn là không biết phải học từ các trung tâm dạy sửa chữa oto trước hay xin học việc tại garage nào đó như trước đây em làm motor? Và thời gian học đến khi có thể ra nghề là bao lâu? Nếu đc các bác có thể cho em vài địa chỉ để tham khảo! Và tương lai cũng nghề này là gì? Có thể đi XKLĐ không? Sang nước ngoài định cư thì có lo thất nghiệp không? Em không biết là bắt đầu học từ đâu :( Mong các tiềm bối cho em một lối đi! :(
Đang còn trẻ mà cụ! Bắt đầu không lúc nào là muộn cả. Quan trọng là cụ dám hay không?
 

Cai banh xe

Kích thích nghĩa là kích vào chỗ người ta Thích!
Chào các cụ!

Em năm nay 21 tuổi, với niềm đam mê cơ khí kỹ thuật nên 18 tuổi đã bắt đầu đi học nghề sửa xe Motor đến nay đc gần 3 năm. Mức lương cũng được 5-6tr cũng được xem là sống tốt và ổn định nhưng nghề motor quanh đi quẩn lại thì cũng có bao nhiêu lượng khách, hơn nữa ở VN chính phủ lại không khuyến khích cho nghành này phát triển. Ng chơi motor đa số là lượng khách rất nhỏ, có điều kiện tài chính và đam mê khác biệt là chính. Em đã suy nghĩ rất nhiều, nếu có làm thêm vài năm nữa trình độ cũng không nâng cao lên đc bao nhiêu. Ngay cả chính ông thầy dạy nghề em còn bảo nghề này không thể giàu nhưng đói thì không thể đói đc, ông già em hứa sẽ hỗ trợ tài chính để sau này về mở tiệm với điều kiện nghề nghiệp phải vững vàng và chính đáng. Trước đây ông già từng cản không cho em học nghề motor. Thời gian gần đây em bắt đầu tìm hiểu về các kỹ thuật sửa xe oto trên mạng em mới thấm thiết sự đời, hóa ra những thứ mà trước nay em đc học chả khác những thợ sửa xe gắn máy thông thường, chẳng qua là nó hơi khó hơn và đòi hỏi tỉ mỉ hơn một tí. Giờ em muốn nghiêm túc học lại từ đầu để đi từ cơ bản đến thực tiễn.

Đang băn khoăn là không biết phải học từ các trung tâm dạy sửa chữa oto trước hay xin học việc tại garage nào đó như trước đây em làm motor? Và thời gian học đến khi có thể ra nghề là bao lâu? Nếu đc các bác có thể cho em vài địa chỉ để tham khảo! Và tương lai cũng nghề này là gì? Có thể đi XKLĐ không? Sang nước ngoài định cư thì có lo thất nghiệp không? Em không biết là bắt đầu học từ đâu :( Mong các tiềm bối cho em một lối đi! :(
Thế này nhé:
- Học nghề có nhiều lối: vào trường, qua trung tâm, tại xưởng. Cũng giống như học mô tô thôi
- Thời gian học nghề tùy thuộc vào bác muốn thành thằng thợ loại nào (trả lời ở câu hỏi phía dưới)
- Tương lai nghề này (nghề sửa xe): làm chủ xưởng, hoặc làm thợ, hoặc buôn xe, hoặc buôn phụ tùng, hoặc bỏ nghề
- Khả năng xuất khẩu lao động với nghề sửa xe gần như bằng không
- Nếu định cư được thì thất nghiệp hay không lại phụ thuộc trình độ của bác
Còn bây giờ, bác trả lời mấy câu này đã, rồi mới tư vấn được:
- Bác có định mở xưởng sửa ô tô để làm ông chủ không?
- Bác định làm thợ ở mức nào: làm được việc, làm thành thạo, làm thợ giỏi, hay chuyên gia?
- Bác định đầu tư cho học nghề bao nhiêu thời gian?
- Bác định học nghề kiểu trả học phí hay học nghề không lương?
- Bác có bị sức ép về tiền trong thời gian học nghề không?
- Vấn đề bằng cấp có quan trọng không?
 

Phuloc2367

Tài xế O-H
Thế này nhé:
- Học nghề có nhiều lối: vào trường, qua trung tâm, tại xưởng. Cũng giống như học mô tô thôi
- Thời gian học nghề tùy thuộc vào bác muốn thành thằng thợ loại nào (trả lời ở câu hỏi phía dưới)
- Tương lai nghề này (nghề sửa xe): làm chủ xưởng, hoặc làm thợ, hoặc buôn xe, hoặc buôn phụ tùng, hoặc bỏ nghề
- Khả năng xuất khẩu lao động với nghề sửa xe gần như bằng không
- Nếu định cư được thì thất nghiệp hay không lại phụ thuộc trình độ của bác
Còn bây giờ, bác trả lời mấy câu này đã, rồi mới tư vấn được:
- Bác có định mở xưởng sửa ô tô để làm ông chủ không?
- Bác định làm thợ ở mức nào: làm được việc, làm thành thạo, làm thợ giỏi, hay chuyên gia?
- Bác định đầu tư cho học nghề bao nhiêu thời gian?
- Bác định học nghề kiểu trả học phí hay học nghề không lương?
- Bác có bị sức ép về tiền trong thời gian học nghề không?
- Vấn đề bằng cấp có quan trọng không?

Thank bác! Về phần câu hỏi của cụ em sẽ trả lời nghiêm túc

- Em mở xưởng là để làm chủ, em cũng biết một khi đã ra làm ông chủ thì công việc hằng ngày không phải là suốt ngày cầm cờ lê mỏ lết như hồi mới học đc, nhưng một ng làm chủ nếu không có đủ các kiến thức và kinh nghiệm về nghề, không biết làm xe thì không thể quản lý và sai bảo cấp dưới đc.
- Em thì không có ý định làm chuyên gia, bởi mục tiêu của em là kiếm tiền chứ không để nghiên cứu chế tạo hay mơ mộng ba cái giải thưởng tào lao, nên em chỉ cần thành một thợ "giỏi", sau này về hưu hết làm nổi thì ít ra ở nhà cũng tự sửa đc con xe mình đi hằng ngày là đủ rồi.
- Vấn đề thời gian để học nghề em dự tính là khoảng 5 năm, nghĩa là đến tuổi 26 em phải cầm cái nghề về dưới để xin tiền ông già, mà một khi mình đã nhờ ng ta trợ giúp thì bản thân mình phải thực sự giỏi cái mà mình muốn làm, phải chứng minh cho ng ta thấy là mình hoàn toàn nghiêm túc. Đây cũng là một trong những lý do để giải thích cho ý muốn học để làm thợ giỏi hay dở ở bên trên
- Ngày xưa em học nghề motor thầy cũng có dạy: "bài học nào cũng đều phải trả giá, không có thứ gì là miễn phí", nếu ở trong đầu mình lúc nào cũng hình thành cái tư tưởng học theo kiểu cóp nhặt, chắt chiu không chịu đầu tư thì nó sẽ chẳng đến đâu cả, cũng như trong công việc không chịu đầu tư dụng cụ sửa chữa đúng mực mà lúc nào cũng nghĩ cách "đi tắt" vẽ vời để ăn thật nhiều tiền thì vài năm là dẹp tiệm. Tư tưởng của em là làm cái gì, học thứ gì cũng phải đầu tư nghiêm túc, rồi mình sẽ nhận lại đc thứ khác.
- Em sống xa gia đình đã gần 3 năm, mặc dù ông bà già cũng rất có điều kiện nhưng ông già em rất nghiêm khắc, mấy năm đầu lên sg thì bà già có lén gửi tiền hằng tháng để trang trải, tất nhiên là không dám gửi nhiều đủ xài thôi. Đến bây giờ thì em cũng có nghề nghiệp đàng hoàng nên không còn gửi tiền nữa, giờ em có ý định học nâng cấp lên oto thì đồng nghĩa là phải bỏ nghề cũ làm lại từ đầu, trong tài khoản em vẫn còn một chút tiền để dành sau mấy năm nay đủ để đóng học phí vào trường rồi mua sách vở, dụng cụ, laptop các thứ bởi em hiểu muốn học giỏi thì phải đầu tư nghiêm túc nên sức ép về tiền đối với em cũng khá lớn, em dự định trong thời gian học sẽ xin vào phụ việc trong garage nào đó để vừa quan sát vừa biết mở ráp, buổi tối thì về trường học, mà em nghĩ nếu phụ việc thì ít gì họ cũng trả lương hoặc bao ăn 2 buổi
- Chuyện bằng cấp em không quan tâm nhiều lắm, bởi nếu em quan trọng thì em đã không bỏ học để theo cơ khí từ sớm. Đối với em điều quan trọng nhất là kiến thức mà mình có đc, quan trọng hơn nữa là có đưa nó vào thực tế không nữa.

Thông qua cách bác nói chuyện em nghĩ bác là thợ rất giỏi nghề
 

thietbixe

Tài xế O-H
Hi, 21 tuổi thì có gì là muộn (Còn trẻ mà suy nghĩ nhiều ). Cứ học tập - sống và làm việc theo con đường của mình đã định. Học ở trường lớp thì cho mình tư duy sáng tạo + tầm nhìn hơn, Còn học ở trường đời thì cho mình tay nghề + sự hiểu biết. Cái gì cũng phải có giá của nó, đôi lời chia sẻ, Thân ái chào và Quyết thắng !
 

Cai banh xe

Kích thích nghĩa là kích vào chỗ người ta Thích!
Thank bác! Về phần câu hỏi của cụ em sẽ trả lời nghiêm túc

- Em mở xưởng là để làm chủ, em cũng biết một khi đã ra làm ông chủ thì công việc hằng ngày không phải là suốt ngày cầm cờ lê mỏ lết như hồi mới học đc, nhưng một ng làm chủ nếu không có đủ các kiến thức và kinh nghiệm về nghề, không biết làm xe thì không thể quản lý và sai bảo cấp dưới đc.
- Em thì không có ý định làm chuyên gia, bởi mục tiêu của em là kiếm tiền chứ không để nghiên cứu chế tạo hay mơ mộng ba cái giải thưởng tào lao, nên em chỉ cần thành một thợ "giỏi", sau này về hưu hết làm nổi thì ít ra ở nhà cũng tự sửa đc con xe mình đi hằng ngày là đủ rồi.
- Vấn đề thời gian để học nghề em dự tính là khoảng 5 năm, nghĩa là đến tuổi 26 em phải cầm cái nghề về dưới để xin tiền ông già, mà một khi mình đã nhờ ng ta trợ giúp thì bản thân mình phải thực sự giỏi cái mà mình muốn làm, phải chứng minh cho ng ta thấy là mình hoàn toàn nghiêm túc. Đây cũng là một trong những lý do để giải thích cho ý muốn học để làm thợ giỏi hay dở ở bên trên
- Ngày xưa em học nghề motor thầy cũng có dạy: "bài học nào cũng đều phải trả giá, không có thứ gì là miễn phí", nếu ở trong đầu mình lúc nào cũng hình thành cái tư tưởng học theo kiểu cóp nhặt, chắt chiu không chịu đầu tư thì nó sẽ chẳng đến đâu cả, cũng như trong công việc không chịu đầu tư dụng cụ sửa chữa đúng mực mà lúc nào cũng nghĩ cách "đi tắt" vẽ vời để ăn thật nhiều tiền thì vài năm là dẹp tiệm. Tư tưởng của em là làm cái gì, học thứ gì cũng phải đầu tư nghiêm túc, rồi mình sẽ nhận lại đc thứ khác.
- Em sống xa gia đình đã gần 3 năm, mặc dù ông bà già cũng rất có điều kiện nhưng ông già em rất nghiêm khắc, mấy năm đầu lên sg thì bà già có lén gửi tiền hằng tháng để trang trải, tất nhiên là không dám gửi nhiều đủ xài thôi. Đến bây giờ thì em cũng có nghề nghiệp đàng hoàng nên không còn gửi tiền nữa, giờ em có ý định học nâng cấp lên oto thì đồng nghĩa là phải bỏ nghề cũ làm lại từ đầu, trong tài khoản em vẫn còn một chút tiền để dành sau mấy năm nay đủ để đóng học phí vào trường rồi mua sách vở, dụng cụ, laptop các thứ bởi em hiểu muốn học giỏi thì phải đầu tư nghiêm túc nên sức ép về tiền đối với em cũng khá lớn, em dự định trong thời gian học sẽ xin vào phụ việc trong garage nào đó để vừa quan sát vừa biết mở ráp, buổi tối thì về trường học, mà em nghĩ nếu phụ việc thì ít gì họ cũng trả lương hoặc bao ăn 2 buổi
- Chuyện bằng cấp em không quan tâm nhiều lắm, bởi nếu em quan trọng thì em đã không bỏ học để theo cơ khí từ sớm. Đối với em điều quan trọng nhất là kiến thức mà mình có đc, quan trọng hơn nữa là có đưa nó vào thực tế không nữa.

Thông qua cách bác nói chuyện em nghĩ bác là thợ rất giỏi nghề
Tôi thấy bác rất ổn, tôi thích những người rõ ràng, chịu chơi như vậy. Nếu ở Hà nội, hoặc gặp được ở Hà nội thì liên hệ nhé. Cái thằng tôi thì không giỏi, nhưng tôi nghĩ sẽ giúp bác được, gì chứ để trở thành thợ giỏi thì tôi chắc chắn giúp được. (Gì thì anh cũng có, miễn là em phải ngoan...he he)
 

Phuloc2367

Tài xế O-H
Tôi thấy bác rất ổn, tôi thích những người rõ ràng, chịu chơi như vậy. Nếu ở Hà nội, hoặc gặp được ở Hà nội thì liên hệ nhé. Cái thằng tôi thì không giỏi, nhưng tôi nghĩ sẽ giúp bác được, gì chứ để trở thành thợ giỏi thì tôi chắc chắn giúp được. (Gì thì anh cũng có, miễn là em phải ngoan...he he)

Rất vui được làm quen với bác!
Facebook của em https://www.facebook.com/Lordcat3

Có cả sdt trong đó, khi nào có dịp ra hn sẽ ghé thăm bác!
 

khogalachanh

Tài xế O-H
21 tuôỉ không phải là quá muộn đâu em , hãy tin vào bản thân mình và lựa chọn cho mình một gara ô tô rồi vô đó học tập trau dồi cùng với nghiên cứu trên công nghệ nữa , anh tin em sẽ có tay nghề giỏi
 

Bạn hãy đăng nhập hoặc đăng ký để phản hồi tại đây nhé.

Bên trên