ga_auto37
Tài xế O-H
Ý bác là ép làm theo tiến độ cần ha bác?? Hay là sao bác?? Ai có thể cho e biết ít về môi truong lam viec.diem manh.diem yeu khi lam o thaco k ạcũng bằng lương bác ở ngoài đó, nhưng làm việc ở Thaco áp lực hơn.
Ý bác là ép làm theo tiến độ cần ha bác?? Hay là sao bác?? Ai có thể cho e biết ít về môi truong lam viec.diem manh.diem yeu khi lam o thaco k ạcũng bằng lương bác ở ngoài đó, nhưng làm việc ở Thaco áp lực hơn.
Dạ.tất nhiên là có..nhờ anh chỉ đường giúp e.chứ em gần cưới vk rồi.muốn ổn đinh nuôi vk con bác àco mun len ls lam ko o day cung co nhieu ng noi khac den .nhu thanh hoa , nghe an .nam dinh ...
Bác muốn bay nhảy hả...hehevào hãng làm thì ngon rùi. cứ thế phấn đấu họ đi hết mình cứ ở lại làm lâu năm thành quản lý thôi. quan điểm của em là em không thích vào hãng làm
Anh đó hả??anh giup em cái nhaTui đang làm KTV máy ,Gầm ở đó đây. Ở đồng nai. Cần hỏi gì 0909741541
Vào chăn xem có nhiều rận không, đứng ngoài sao biết.dạ.mà em thấy sao mấy nguoi lam thời gian đó lại nghỉ nhỉ?? Vô lý nhi?? Thấy o đó chế độ ngon lành mà
Hehe.thì em hỏi anh em đã từng trải.đỡ phải chui vô chănVào chăn xem có nhiều rận không, đứng ngoài sao biết
Mình cũng làm cho Thaco, nhưng làm nên du lịch. Lương cũng ổn, mình chi co y kiên vay, ơ thaco lương mới vào thi 4_5tr (du lịch) r khi ki hop đồng chính thức kinh nghiệm làm tôt se lên lương, 3 tháng thi co thưởng năng suât, chế độ đầy đủ, nên nếu bạn muốn vào thaco, hay tự tin lên chúc bạn thành côngAi giup e k
Bác làm ở đâu vậy ạ. Em cũng định tính vào thaco làm bên xe kháchMình cũng làm cho Thaco, nhưng làm nên du lịch. Lương cũng ổn, mình chi co y kiên vay, ơ thaco lương mới vào thi 4_5tr (du lịch) r khi ki hop đồng chính thức kinh nghiệm làm tôt se lên lương, 3 tháng thi co thưởng năng suât, chế độ đầy đủ, nên nếu bạn muốn vào thaco, hay tự tin lên chúc bạn thành công
Mình làm gò vấp ban, mình làm bên du lịch, bạn cứ xin vô làm điBác làm ở đâu vậy ạ. Em cũng định tính vào thaco làm bên xe khách
Mình tận Hà Nội cơ^^Mình làm gò vấp ban, mình làm bên du lịch, bạn cứ xin vô làm đi
Không có gì khó khăn đâu bác à. Bác làm bên ngoài nhiều từng trải nhiều rồi còn sợ gì nữa. Đàn ông mà không vào được chỗ này thì ta té sang chỗ khác. bác cứ nộp hồ sơ ghi rõ thông tin của mình. Cái sơ yếu lí lịch ấy ở cái phần trình độ hay nghề nghiệp chuyên môn gì đó, bác có mấy năm kinh nghiệm làm ở lĩnh vực nào đó thì ghi vào. Để nhà tuyển dụng chú ý đến mình. Ở phần phỏng vấn thì người Việt mình hỏi không mà có phải nói tiếng anh đâu mà bác sợ. Cứ chém nhiệt tình. cho em, hehe. Người ta cho mình 1 cái tờ khai. Em gọi nó là vậy, để ghi tất cả các thông tin về bản thân như: tên, tuổi, sinh nhật, đầy tháng, thôi nôi, sở trường sở đoản, đã từng làm ở đâu, mức lương bao nhiêu, lí do nghỉ chỗ làm cũ, tại sao lại muốn vào làm ở Trường Hải. Nói túm lại là bác cứ tự tin lên. Quá trình làm thì cũng bình thường thôi. Không có gì áp lực cả. Mới đầu vào thì để ý người cũ làm như thế nào thì mình làm thế ấy. Rồi đi theo phụ người ta. Xem đồ nghề họ giấu ở đâu. ^^. Quy trình làm ra làm sao. Bác cứ mạnh dạn nộp hồ sơ vào và tự tin thể hiện. Làm việc thấy môi trường không hợp thì ta lại chuyển chỗ. Mình còn trẻ mà. Ngại gì vết bẩn. Đùa chứ cũng phải tìm cái nơi để mà ta cống hiến. Đâu lông bông mãi được. Nhưng cũng không thể làm cái trò chịu đấm ăn xôi được. Đấy là quan điểm của em. Hơi dài dòng. 1:Ai cho em biết về các vòng phỏng vấn rồi quá trình làm áp lực thế nào ạ
E tán thành ý bác.tại e sợ phương pháp làm ngoài nó hơi khác với hãng..sợ k hợp gu mấy sếpKhông có gì khó khăn đâu bác à. Bác làm bên ngoài nhiều từng trải nhiều rồi còn sợ gì nữa. Đàn ông mà không vào được chỗ này thì ta té sang chỗ khác. bác cứ nộp hồ sơ ghi rõ thông tin của mình. Cái sơ yếu lí lịch ấy ở cái phần trình độ hay nghề nghiệp chuyên môn gì đó, bác có mấy năm kinh nghiệm làm ở lĩnh vực nào đó thì ghi vào. Để nhà tuyển dụng chú ý đến mình. Ở phần phỏng vấn thì người Việt mình hỏi không mà có phải nói tiếng anh đâu mà bác sợ. Cứ chém nhiệt tình. cho em, hehe. Người ta cho mình 1 cái tờ khai. Em gọi nó là vậy, để ghi tất cả các thông tin về bản thân như: tên, tuổi, sinh nhật, đầy tháng, thôi nôi, sở trường sở đoản, đã từng làm ở đâu, mức lương bao nhiêu, lí do nghỉ chỗ làm cũ, tại sao lại muốn vào làm ở Trường Hải. Nói túm lại là bác cứ tự tin lên. Quá trình làm thì cũng bình thường thôi. Không có gì áp lực cả. Mới đầu vào thì để ý người cũ làm như thế nào thì mình làm thế ấy. Rồi đi theo phụ người ta. Xem đồ nghề họ giấu ở đâu. ^^. Quy trình làm ra làm sao. Bác cứ mạnh dạn nộp hồ sơ vào và tự tin thể hiện. Làm việc thấy môi trường không hợp thì ta lại chuyển chỗ. Mình còn trẻ mà. Ngại gì vết bẩn. Đùa chứ cũng phải tìm cái nơi để mà ta cống hiến. Đâu lông bông mãi được. Nhưng cũng không thể làm cái trò chịu đấm ăn xôi được. Đấy là quan điểm của em. Hơi dài dòng. 1:
Bạn hãy đăng nhập hoặc đăng ký để phản hồi tại đây nhé.