Có nên bỏ việc kỹ thuật.

thanhngoc2012
Bình luận: 52Lượt xem: 6,441
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.

thanhngoc2012

Tài xế O-H
Lời đầu tiên cho em xin phép được chào toàn thể anh em trong diễn đàn oto-hui.
Em là thành viên mới tham gia diễn đàn nên có điều gì em chưa biết mong mọi người góp ý, chỉ bảo giúp em.
Em xin phép đi thẳng vào vấn đề chính và mong mọi người đưa ra lời khuyên giúp em.
Em từng học dược ra trường năm 2014 và cũng đi làm trong ngành được khoảng 5 tháng.. chủ yếu là nhân viên bán hàng ( theo mảng thiết bị chăm sóc sức khỏe và thực phẩm chức năng ). Sau thời gian làm việc cho cty và cũng hiểu sâu hơn em phát hiện ra cty này thực ra là cty kinh doanh không có lương tâm( Lương tâm ở đây là đạo đức trong nghề, nhân viên bọn em đi chăm sóc sức khỏe tại các xã nhỏ của từng huyện rồi tư vấn bán hàng thực phẩm chức năng, máy móc thiết bị mà giá trị của nó cao hơn giá trị thực tới 3 lần). Sau nhiều tuần suy nghĩ e đã xin nghỉ tại cty đó dù lương ăn theo của những người như em là cao so với nghề bọn em làm.
Sau 1 thời gian nghỉ thì em có vào làm tại 1 công ty chuyên về hàng điện tử. Ban đầu thì em vào làm công nhân. Được 1 thời gian làm quen với công việc thì em được lên làm nhân viên kỹ thuật (Nhờ 1 người thím mà hiện tại là PGĐ nhân sự của cty). Thấm thoát đã được 2 năm trôi qua, từ 1 người không biết gì giờ đây em đã nắm được gần như hoàn chỉnh các lỗi có thể gặp và cách khắc phục của con hàng. Ở đây bọn em chỉ dùng 2 thứ duy nhất để sửa máy, thay khuân và kiểm tra đó là bộ lục giác + cái laptop. Công việc cứ thế diễn ra, em muốn học thêm về điện khí cũng như học sửa thêm máy khác trong cty nhưng gần như là không thể vì mỗi người trong này chỉ có 1 việc duy nhất là làm nguyên việc của mình, làm tốt việc của mình. Nó cứ lặp đi lặp lại giống 1 con robot vậy. Sáng đi làm, chiều về (nếu không về thì tăng ca tối về), đa phần là tăng ca và cuối tháng nhận lương dao động từ 8-12tr. Như vậy có nhàm chán quá không ạ. Nếu làm kỹ thuật mà ngay cả học hỏi hay sự sáng tạo trong công việc gần như =0 ( =0 ở đây không phải là mình không được sáng tạo, bọn em vẫn có thể thay thế, tự thiết kế những chi tiết hay thay đổi cấu trúc giúp máy vận hành tốt hơn trong sự cho phép của cấp trên. Nhưng muốn học thêm thì gần như không được, mọi tài liệu đều là tiếng trung) Có thể không biết ngoại ngữ là 1 điểm yếu. Em đã học, đã nhờ dịch tài liệu để học nhưng người ta không phải là kỹ thuật, họ dịch ra những cụm từ mà bọn em đọc đau đầu không hiểu là viết gì. câu chữ không ăn nhập nhau, cũng không đúng chuyên ngành kỹ thuật.
Em gần như không thấy tương lai ở đây. Có thể khả năng thăng tiến của em là khá cao, thậm chí nhờ nâng đỡ em có thể lên phó phòng hay trưởng phòng trong nhiều năm tới. Hiện tại em được đề bạt lên học làm tổ trưởng nhưng em từ chối. Ở đây không phải vì em thiếu quá nhiều năng lực mà là em chưa hiểu được bản chất, em có thể đào tạo 1 người công nhân chỉnh thông số trên bảng điều khiển để cho ra 1 con hàng hoàn chỉnh. Nhưng em không thể và không biết bản chất của nó, em cũng chỉ làm theo và thành quen tay, quen mắt. Vậy nếu làm tổ trưởng em lấy gì để đào tạo anh em.
Hiện tại em đã xin nghỉ trong sự phản đối ác liệt từ 2 bên gia đình ( bố mẹ vợ và bố mẹ em).
Giờ đây em đang làm công việc đó là trông con, phụ giúp ba mẹ việc nhà, phụ giúp bố em trong việc chuyển đồ, giáo gạng công trình( nhà em làm thợ xây).
Em muốn đi học, học lại từ đầu, có thể là từ việc gò, hàn điện bình thường cũng được. em muốn học để có thể sáng tạo, ít ra cũng có thể tự làm cái chuồng chó chẳng hạn, hay cao hơn là sửa giúp bố mấy cái xe rùa, máy trộn, cái lan can..
Em đang muốn tìm 1 địa chỉ mà em có thể hiểu được bản chất của công việc em muốn học. Mong mọi người tư vẫn giúp em ạ. Thực sự ở nhà 1 thời gian em thấy mình bị strees.
 

tienckdl1bkhn

Tài xế O-H
Cũng đã từng như bạn. Có cơ hội đi Nhật 2 năm được tang lương, diện cơ cấu. Nhưng đã nghỉ để chuyển từ công việc thiết kế sang công việc sửa chữa ô tô. Chuyển từ lương ổn định 12-13 củ sang học việc lương 2 củ. h bắt đầu được làm việc thỏa mãn đam mê, làm chủ cuộc sống và tự do bản thân. Thấy thú vị vô cùng. Làm gì thì làm đảm bảo được tài chính cộng với niềm vui và thấy mình đáng sống là hay nhất.
 

Liem98

Tài xế O-H
Cũng đã từng như bạn. Có cơ hội đi Nhật 2 năm được tang lương, diện cơ cấu. Nhưng đã nghỉ để chuyển từ công việc thiết kế sang công việc sửa chữa ô tô. Chuyển từ lương ổn định 12-13 củ sang học việc lương 2 củ. h bắt đầu được làm việc thỏa mãn đam mê, làm chủ cuộc sống và tự do bản thân. Thấy thú vị vô cùng. Làm gì thì làm đảm bảo được tài chính cộng với niềm vui và thấy mình đáng sống là hay nhất.
rất khâm phục bác . hình như em có gặp bác ở EAC rồi. Mong có cơ hội giao lưu
 

thanhngoc2012

Tài xế O-H
Cũng đã từng như bạn. Có cơ hội đi Nhật 2 năm được tang lương, diện cơ cấu. Nhưng đã nghỉ để chuyển từ công việc thiết kế sang công việc sửa chữa ô tô. Chuyển từ lương ổn định 12-13 củ sang học việc lương 2 củ. h bắt đầu được làm việc thỏa mãn đam mê, làm chủ cuộc sống và tự do bản thân. Thấy thú vị vô cùng. Làm gì thì làm đảm bảo được tài chính cộng với niềm vui và thấy mình đáng sống là hay nhất.
Giờ trước mắt là em sẽ học lấy cái nghề bác ạ. Nhưng giờ mông lung quá k biết học ở đâu. Nếu vào trường thì mất khá nhiều thời gian và cũng chưa biết nơi nào uy tín. Học ngoài thì lại càng thêm mông lung. Nó giống như mò kim dáy biển, tìm được người thầy sẵn sàng hi sinh giúp mình, chỉ dạy mình, liệu có không.
 

tienckdl1bkhn

Tài xế O-H
Giờ trước mắt là em sẽ học lấy cái nghề bác ạ. Nhưng giờ mông lung quá k biết học ở đâu. Nếu vào trường thì mất khá nhiều thời gian và cũng chưa biết nơi nào uy tín. Học ngoài thì lại càng thêm mông lung. Nó giống như mò kim dáy biển, tìm được người thầy sẵn sàng hi sinh giúp mình, chỉ dạy mình, liệu có không.
Muốn học nghề ô tô không. Ở ngoài Hà Nội này bác qua trung tâm EAC điện thế hệ mới tham khảo xem.http://eac.vn/. hoặc liên hệ anh Trường : 0979145562.
 

thietbixe

Tài xế O-H
Bên oto có nhiều mảng kỹ thuật . máy gầm, diện ôtô , dong son, công nghiep phụ trợ - phụ kiện , phụ tùng , do chơi xe hoi . ngoài ra còn nhan vien kinh doanh ôtô nữa ,bạn cần xem mình thực sự thích và muốn gì nhất - sau do mình có gioi và loi thế về mặt do khong.
 

thanhngoc2012

Tài xế O-H
Bên oto có nhiều mảng kỹ thuật . máy gầm, diện ôtô , dong son, công nghiep phụ trợ - phụ kiện , phụ tùng , do chơi xe hoi . ngoài ra còn nhan vien kinh doanh ôtô nữa ,bạn cần xem mình thực sự thích và muốn gì nhất - sau do mình có gioi và loi thế về mặt do khong.
Bác ơi, bác viết tiếng việt có dấu giúp em với.
 

Hoàng Nhật

Tài xế O-H
Cụ học nghề gì thì cũng vậy thôi chứ không riêng về ngành ô tô. Chủ yếu là phải có đồng lương phù hợp để duy trì cuộc sống của mình, đam mê là một khía cạnh nhỏ thôi, thời buổi làm ăn khó khăn, cứ chỗ nào kiếm tiền dễ thì ta vào thoi
 

thanhngoc2012

Tài xế O-H
Cụ học nghề gì thì cũng vậy thôi chứ không riêng về ngành ô tô. Chủ yếu là phải có đồng lương phù hợp để duy trì cuộc sống của mình, đam mê là một khía cạnh nhỏ thôi, thời buổi làm ăn khó khăn, cứ chỗ nào kiếm tiền dễ thì ta vào thoi
Em cảm ơn lời khuyên từ bác. Em thì vẫn mong muốn học lấy 1 nghề.
Công việc em đang làm mang lại cho em 1 mức thu nhập ổn định, nếu chăm chỉ tăng ca thì ngoài chi tiêu, đưa cho vk thì vẫn dư ra đc chút xíu. Nhưng hiện tại nếu e rời cty đang làm chỉ có 1 đường duy nhất là vào 1 cty tương tự và làm cv như vậy. Trong 2 năm làm việc gần như thời gian e giành cho gđ rất ít. Nếu e vẫn cứ làm như vậy thì sẽ mất hết thời gian và không thể có thời gian dạy con. Đây e nghĩ chính là lý do em xin nghỉ tại đó.
Tiền có thể có nhiều nhưng liệu có đáng để đánh đổi như vậy không. 1 ngày em bỏ hơn 13 tiếng ở cty + 20 phút đi và về.
 

Cai banh xe

Kích thích nghĩa là kích vào chỗ người ta Thích!
Lời đầu tiên cho em xin phép được chào toàn thể anh em trong diễn đàn oto-hui.
Em là thành viên mới tham gia diễn đàn nên có điều gì em chưa biết mong mọi người góp ý, chỉ bảo giúp em.
Em xin phép đi thẳng vào vấn đề chính và mong mọi người đưa ra lời khuyên giúp em.
Em từng học dược ra trường năm 2014 và cũng đi làm trong ngành được khoảng 5 tháng.. chủ yếu là nhân viên bán hàng ( theo mảng thiết bị chăm sóc sức khỏe và thực phẩm chức năng ). Sau thời gian làm việc cho cty và cũng hiểu sâu hơn em phát hiện ra cty này thực ra là cty kinh doanh không có lương tâm( Lương tâm ở đây là đạo đức trong nghề, nhân viên bọn em đi chăm sóc sức khỏe tại các xã nhỏ của từng huyện rồi tư vấn bán hàng thực phẩm chức năng, máy móc thiết bị mà giá trị của nó cao hơn giá trị thực tới 3 lần). Sau nhiều tuần suy nghĩ e đã xin nghỉ tại cty đó dù lương ăn theo của những người như em là cao so với nghề bọn em làm.
Sau 1 thời gian nghỉ thì em có vào làm tại 1 công ty chuyên về hàng điện tử. Ban đầu thì em vào làm công nhân. Được 1 thời gian làm quen với công việc thì em được lên làm nhân viên kỹ thuật (Nhờ 1 người thím mà hiện tại là PGĐ nhân sự của cty). Thấm thoát đã được 2 năm trôi qua, từ 1 người không biết gì giờ đây em đã nắm được gần như hoàn chỉnh các lỗi có thể gặp và cách khắc phục của con hàng. Ở đây bọn em chỉ dùng 2 thứ duy nhất để sửa máy, thay khuân và kiểm tra đó là bộ lục giác + cái laptop. Công việc cứ thế diễn ra, em muốn học thêm về điện khí cũng như học sửa thêm máy khác trong cty nhưng gần như là không thể vì mỗi người trong này chỉ có 1 việc duy nhất là làm nguyên việc của mình, làm tốt việc của mình. Nó cứ lặp đi lặp lại giống 1 con robot vậy. Sáng đi làm, chiều về (nếu không về thì tăng ca tối về), đa phần là tăng ca và cuối tháng nhận lương dao động từ 8-12tr. Như vậy có nhàm chán quá không ạ. Nếu làm kỹ thuật mà ngay cả học hỏi hay sự sáng tạo trong công việc gần như =0 ( =0 ở đây không phải là mình không được sáng tạo, bọn em vẫn có thể thay thế, tự thiết kế những chi tiết hay thay đổi cấu trúc giúp máy vận hành tốt hơn trong sự cho phép của cấp trên. Nhưng muốn học thêm thì gần như không được, mọi tài liệu đều là tiếng trung) Có thể không biết ngoại ngữ là 1 điểm yếu. Em đã học, đã nhờ dịch tài liệu để học nhưng người ta không phải là kỹ thuật, họ dịch ra những cụm từ mà bọn em đọc đau đầu không hiểu là viết gì. câu chữ không ăn nhập nhau, cũng không đúng chuyên ngành kỹ thuật.
Em gần như không thấy tương lai ở đây. Có thể khả năng thăng tiến của em là khá cao, thậm chí nhờ nâng đỡ em có thể lên phó phòng hay trưởng phòng trong nhiều năm tới. Hiện tại em được đề bạt lên học làm tổ trưởng nhưng em từ chối. Ở đây không phải vì em thiếu quá nhiều năng lực mà là em chưa hiểu được bản chất, em có thể đào tạo 1 người công nhân chỉnh thông số trên bảng điều khiển để cho ra 1 con hàng hoàn chỉnh. Nhưng em không thể và không biết bản chất của nó, em cũng chỉ làm theo và thành quen tay, quen mắt. Vậy nếu làm tổ trưởng em lấy gì để đào tạo anh em.
Hiện tại em đã xin nghỉ trong sự phản đối ác liệt từ 2 bên gia đình ( bố mẹ vợ và bố mẹ em).
Giờ đây em đang làm công việc đó là trông con, phụ giúp ba mẹ việc nhà, phụ giúp bố em trong việc chuyển đồ, giáo gạng công trình( nhà em làm thợ xây).
Em muốn đi học, học lại từ đầu, có thể là từ việc gò, hàn điện bình thường cũng được. em muốn học để có thể sáng tạo, ít ra cũng có thể tự làm cái chuồng chó chẳng hạn, hay cao hơn là sửa giúp bố mấy cái xe rùa, máy trộn, cái lan can..
Em đang muốn tìm 1 địa chỉ mà em có thể hiểu được bản chất của công việc em muốn học. Mong mọi người tư vẫn giúp em ạ. Thực sự ở nhà 1 thời gian em thấy mình bị strees.
Nếu bác thực sự máu, hãy đến xưởng tôi. Tôi sẽ để bác tham quan ít nhất 1 tuần để biết mình có thực sự muốn theo nghề này không. Hy vọng bác máu thật
 

nextgen

Tài xế O-H
Thời buổi này rồi, cái gì dễ kiếm tiền thì cứ làm thôi cụ. Có những người có hay lôi chữ ''đam mê'' ra doạ người khác, tại sao không tự hỏi lại đam mê mà mình vẫn nghèo, không phải ai cũng tự chọn được cái nghề đâu cụ, nghề nó chọn người...
 

Cai banh xe

Kích thích nghĩa là kích vào chỗ người ta Thích!
Thời buổi này rồi, cái gì dễ kiếm tiền thì cứ làm thôi cụ. Có những người có hay lôi chữ ''đam mê'' ra doạ người khác, tại sao không tự hỏi lại đam mê mà mình vẫn nghèo, không phải ai cũng tự chọn được cái nghề đâu cụ, nghề nó chọn người...
Thực ra bác nói cũng đúng. Mọi người hay lôi cái đam mê ra, nhưng hầu hết có ai hiểu đam mê là gì, biểu hiện như thế nào đâu, toàn nói cho sang mồm thôi, bác nhể
 

nextgen

Tài xế O-H
Thực ra bác nói cũng đúng. Mọi người hay lôi cái đam mê ra, nhưng hầu hết có ai hiểu đam mê là gì, biểu hiện như thế nào đâu, toàn nói cho sang mồm thôi, bác nhể

Là thợ với nhau, em hỏi thật có ai mà muốn làm thợ cả đời không? Trừ những người họ thực sự muốn thế thì không nói, đam mê là giữ lửa ở trong tâm để truyền nó lại cho người đi sau chứ không phải đam mê là suốt đời cắm đầu vào chiếc xe, phí tuổi thanh xuân, phụ công nuôi dưỡng của gia đình...Nếu em có thể tìm được một hướng đi mới kiếm được nhiều tiền hơn em sẽ bỏ nghề ngay, nhưng cái đam mê thì mình vẫn giữ trong lòng là được rồi, những kẻ phê phán người khác chắc gì họ đã hiểu đam mê là gì.
 

nextgen

Tài xế O-H
Giờ trước mắt là em sẽ học lấy cái nghề bác ạ. Nhưng giờ mông lung quá k biết học ở đâu. Nếu vào trường thì mất khá nhiều thời gian và cũng chưa biết nơi nào uy tín. Học ngoài thì lại càng thêm mông lung. Nó giống như mò kim dáy biển, tìm được người thầy sẵn sàng hi sinh giúp mình, chỉ dạy mình, liệu có không.

Người thầy mà cụ nói vạn người chỉ có 1, tôi đã từng có một người thầy như thế, tận tâm chỉ dạy thậm chí đưa cả tài liệu cho học, nhưng cuối cùng tôi còn nghỉ huống chi là bác. Cái quan trọng nhất đối với mình là làm bất cứ việc gì nếu có tương lai thì nên tiếp tục làm, còn không còn nên suy nghĩ lại
 

Cai banh xe

Kích thích nghĩa là kích vào chỗ người ta Thích!
Là thợ với nhau, em hỏi thật có ai mà muốn làm thợ cả đời không? Trừ những người họ thực sự muốn thế thì không nói, đam mê là giữ lửa ở trong tâm để truyền nó lại cho người đi sau chứ không phải đam mê là suốt đời cắm đầu vào chiếc xe, phí tuổi thanh xuân, phụ công nuôi dưỡng của gia đình...Nếu em có thể tìm được một hướng đi mới kiếm được nhiều tiền hơn em sẽ bỏ nghề ngay, nhưng cái đam mê thì mình vẫn giữ trong lòng là được rồi, những kẻ phê phán người khác chắc gì họ đã hiểu đam mê là gì.
Bác nói đúng, tôi cũng chả biết có thuộc lớp người hay phê phán mà bác nói hay không, nhưng tôi cũng chưa dám mở mồm ra để nói về đam mê. Bởi vì tôi cũng chưa hiểu rõ về cái từ đam mê ấy. Chỉ biết rằng, nếu làm gì vì sự đam mê sẽ không thấy nản, không thấy nặng nề, còn mệt thì vẫn thấy mệt
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Bên trên