Cai banh xe
Kích thích nghĩa là kích vào chỗ người ta Thích!
Cái thằng này thường thuộc diện ra đình chính sách rồi bác ạ. Nó thường có 2 loại, 1 là loại lởm khởm, 2 là loại siêu đẳng, trái với cái tên là "thằng Bình thường". Ở vị trí đó, nó chỉ được xã hội đánh giá duy nhất về chuyên môn thường là 1 cái bằng lái xe, ngoài ra có chăng là 1 mớ các kỹ năng được đào tạo tại các chợ như Đồng xuân hay chợ Sắt. Loại thứ nhất là lởm khởm, nó có cái bằng mua trả góp từ quỹ khuyến nông để thoát ly đồng ruộng, số giờ bay cùng lắm bằng loại lái taxi cỏ; loại này có khi chỉ biết lái tiến, còn là không dám lùi, đánh lái còn nhầm bên, có ghép được cái xe cứ gọi là mồ hôi như tắm. Vì vậy, với nó thì xe éo nào mà chẳng giống nhau và là bình thường, nêu nói là không bình thường thì sẽ bị hỏi rất kỹ, khó trả lời, nói sai thì sợ bị đánh, nên tốt nhất nói thế cho nó yên thân. Bác mặc nhiên đã gặp loại này rồiTất cả các công việc mà Cụ đã bẩu nhà cháu đã làm hết rồi, nhưng không ăn thua. Chúng nó đồng lõa với nhau cãi bay cãi biến không chịu nhận lỗi đâu.
Từ từ rồi nhà cháu sẽ trình bày cụ thể sau.
Xin bắt đầu từ thằng có tên là "Lái thử" để kiểm tra tình trạng xe.
1- Khi mới cho xe vào hãng thì thằng này lái xe đi đâu đó 1 lúc, khi quay về phán 1 câu xanh rờn: Xe bình thường, không thấy tiếng kêu nào bất thuòng. ( Lần đầu mất niềm tin)
2- Nhà cháu lại phải tự lái xe chở thêm 1 KTV để chỉ cho thấy tiếng kêu nó dư lào.
3- Sau khi sửa chữa và lắp ráp hộp số lên xe, lúc chạy thử nhà cháu phát hiện thấy cửa đi số 5 khó vào hơn lúc trước khi sửa chữa. Cũng cái thằng "Lái thử" đó sau 1 hồi lái xe về báo lại: bình thường (Mất niềm tin lần thứ 2)
"Ri rỉ rì ri" cái gì cũng bình thường nên tạm thời nhà cháu gọi thằng "Lái thử" là thằng "Bình thường".
Mời các Cụ bình loạn về cái thằng này xem nó có đạt "Chuẩn" không, và "Đạt" tới cỡ nào???
Vì lý do là gia đình chính sách, nên xếp vào để giải quyết khâu chính sách thôi, chứ làm ăn quái gì. Cái vị trí lái xe (chứ biết éo gì mà thử) thành ra không có chuẩn, nên không đạt chuẩn được. Chứ lái thử xe để biết bệnh là không phải dạng vừa đâu. Cố vấn Dịch vụ cũng không làm được việc này nên mới sinh ra cái thằng đó ở chỗ đó