Đó là ý kiến của tôi thôi thưa bác tôi thấy sao thì nói vậy. Xin lỗi bác nhân thức giới hạn hay bác chả biết cách để giai thích. Chả biết ra đời ai hơn ai nên đừng vội phán xét. Cho dù bác có giỏi cách mấy mà chả giải thich được thì coi như zero. Còn đối với bác cocacola tôi thích nói bác ấy giỏi thì đã sao. ít ra bác ấy còn dành chút thời gian để giải thích cho nguoi khác hiểu. Bác không phải là thầy tôi nên đừng bao giờ ngổi phán rồi bắt tôi phải nghe mà chả giải thích cái quái j. Còn nữa lúc tôi bảo giải thich để chứng minh thì thôi lảm nhảm nói vu vơ đòi cá cược này cá cược nọ. Đây không phải là diễn đàng cá độ bác nhầm diễn đàng rồi. Nói tóm lại bác không giải thích được thì tôi nói phản miệng thế thôi. Ra đời hơn thua nhau ở cái miệng thưa bác.
- Ý kiến của bác thì kệ bác thôi, nhưng vì bác nói với tôi là chả học hỏi gì được nên tôi mới nói vậy. Học được hay không là ở khả năng chắt lọc, không nên đổ lỗi cho người khác
- Cũng chả biết ai hơn ai cả thật
- Tôi cũng chả giỏi, nhưng không có thói quen giải thích với người không có yêu cầu giải thích. Hỏi thì trả lời, muốn giải thích thì phải nói, biết đến đâu sẽ giải thích đến đó. Trong nghề này, nhiều người làm được nhưng không giải thích được, nhưng còn rất nhiều người giải thích được nhưng chẳng làm được. Bác thông cảm, thực tế là lời giải thích khách quan (tuy không phải luôn luôn đúng). Vì vậy coi zero cũng chả sao
- Bác thích nói về bác cocacola thế nào thì kệ bác. Còn tôi, tôi nói bác ấy là cao nhân rồi, lại còn hào hiệp chứ không khắt khe như tôi. "ăn có mời, làm có khiến" nhé
- Tôi chả bắt bác được, nhưng đã khẳng định được thì phải giải thích bằng thực tế hoặc cơ sở lý thuyết chứ không thì thằng nào chả nói được. Còn tôi thì không định làm thày, làm bà gì với ai cả
- Tôi không giải thích bằng lý thuyết được vì không được học, nên phải dùng thực tế để chứng minh thôi. Cái vụ cá cược chỉ là phụ gia thôi, để xem bác có đủ chịu chơi không. Chơi đi, cho bác chọn xe không lại bảo tôi gài cái gì vào xe. Diễn đàn này có cá độ đấy, bác không biết à. Còn tôi, không nhầm đâu
- Bác cứ phản miệng đi, không dám chơi, chỉ dám nói suông thì vậy thôi
- Công nhận, xã hội bây giờ ăn nhau cái miệng thật, bác phù hợp đấy. Bác nên làm nghề sao cho phù hợp với cái hơn này. Bây giờ có nhiều nghề cần đến cái miệng đấy. Còn với nghề sửa xe này, bác mở mồm nói mà cái xe nó nổ được thì tôi sẽ quỳ trước mặt bác luôn