Cai banh xe
Kích thích nghĩa là kích vào chỗ người ta Thích!
Làm gì thì làm, bỏ cái "chẳng nhẽ" điThì e có cái có thái độ gì đâu vẫn vâng dạ bt. chửi thì e nghe. bác bảo e làm gì sai nào? chẳng nhẽ ông chửi r e lại vâng e sai r e xl bác?
Làm gì thì làm, bỏ cái "chẳng nhẽ" điThì e có cái có thái độ gì đâu vẫn vâng dạ bt. chửi thì e nghe. bác bảo e làm gì sai nào? chẳng nhẽ ông chửi r e lại vâng e sai r e xl bác?
Lúc đó thì có thể muộn rồi bác nhỉcảm giác không yêu thương nổi thì chia tay..vậy thôi..sống vậy không hạnh phúc..nếu sau nay bác chuyển nơi khác mà bác vẫn cứ như vậy thì bác hãy xem lại bản thân minh đi nhé
Thiếu thì không thiếu, nhưng mình cầu có được không cơBác nói đi phải nói lại chứ
Hay nổi cáu vô cớ..phán tùm lum..ra vẻ ta đây..nhưng quan trọng làm có ok không..có bị còm-len không..nếu không thì mình nhịn để được nghề..nếu có thì e khuyên bác nên đi..đâu thiếu ng giỏi đâu bác
Có mà cao cầu bác ạ[/QUOTE]UOTE="oto_lc, post: 502306, member: 179703"]Chắc bác thợ cả nhà cụ chủ là cao thủ đích thực. Cháu đi học cái nghề này cũng mấy năm rồi chưa thấy ai như vậy.
Người ta không có trách nhiệm phải bày cho bác nhéQuan trọng là nó có dấu nghề hay không..
E kung đang hoc nghề nè. Viêk thì ko có mà làm để nâng cao tay nghề. Lm thì chả ai bày cả..
câu này em thấm rồi nha bác bánh..bác nói chuẩn quá....thường mấy bác lớn tuổi rât ít nói..nhưng khi làm việc vơi họ mới biết là rất hayKiểu gì cũng giỏi hơn mình, kiểu gì mình cũng học được. Còn loại vắt mũi không sạch thì tuổi gì mà nhận ra được người khác có giỏi hay không
Cũng bình thường tôi chả dám nói mình chuẩn, tôi chỉ đưa câu chuyện đời thật vào thôi mà. Chỉ kể chuyện, không bình luậncâu này em thấm rồi nha bác bánh..bác nói chuẩn quá....thường mấy bác lớn tuổi rât ít nói..nhưng khi làm việc vơi họ mới biết là rất hay
Đang nói về môi trường làm việc tráck nhiêm cái buồi jNgười ta không có trách nhiệm phải bày cho bác nhé
Không biết xưởng đấy mở lâu chưa, trình độ ông thợ cả ấy tới đâu??? nếu giỏi thì cố gắng theo mà học, Ông làm hỏng đồ mà chửi tùm lum tùm la thì kệ ông, miễn là ông ko để cá nhân nào khác phải chịu trách nhiệm là dược bạn àh.Ông tự làm hỏng đồ của khách xong ông chửi tùm lum hết cả xưởng
- Bác không nên đòi hỏi, việc học là của chính bácĐang nói về môi trường làm việc tráck nhiêm cái buồi j
buồi cái địt mịa mày...ăn nói cho tử tế nha...nhìn cái avatar bác tôi thấy bác nhỏ tuổi hơn cụ bánh đó nha...nên học cách ăn nói lịch sự với người lớn nha...đó là cách tôn trọng lấy bản thân mình..xin lỗi anh em ô hát cho thằng này chửi thằng này cáiĐang nói về môi trường làm việc tráck nhiêm cái buồi j
thôi bác à..chấp cái loại vô học ấy..người mà chưa học đạo làm người chưa xong thì lấy gì học được cái nghề...bỏ qua đi bác- Bác không nên đòi hỏi, việc học là của chính bác
- Tất nhiên, đây là môi trường làm việc, nó có tính xã hội. Trong xã hội này, họ không có trách nhiệm chỉ dạy cho bác đâu, họ đi làm để kiếm tiền nuôi gia đình họ. Người có trách nhiệm phải chỉ cho bác là thày giáo dạy nghề của bác
- Bác ăn nói như một người không có ai dạy dỗ, tôi không chấp, vì tôi cũng hay nói bậy lắm. Tuy nhiên, đây là cộng đồng, bác nên cẩn thận về lời nói
Tính mà sống kiểu ta đây thì chả sống đk vs .. ae sống vs nhau giấu lắm dk j..thôi bác à..chấp cái loại vô học ấy..người mà chưa học đạo làm người chưa xong thì lấy gì học được cái nghề...bỏ qua đi bác
Cái đó thì không bình luận được bây giờ đâu, bao giờ đi hết đường đời mới chốt được. Còn cái kiểu chưa biết ai với ai mà dám xưng bố đời rồi thì sẽ sống với anh em thế nào đâyTính mà sống kiểu ta đây thì chả sống đk vs .. ae sống vs nhau giấu lắm dk j..
Bác dạy phải quá! Nếu ai cũng hiểu đợc vậy thì cuộc sống quanh ta thật là thanh thảnHãy đặt mình vào vị trí người khác, rồi mới hiểu tại sao sự việc lại như vậy.
Tui cũng từng bị như bác thớt nhưng mà tui cũng lỳ, chửi chửi nói gì nói tui cứ bay vô làm đại,cười đại, tui sức yếu, bị đuổi ra thì thôi, nhiều lúc buồn chết đc, rồi họ cũng tội từ từ cũng thân, cho làm này nọ, cầm tay chỉ, chửi tục , khi thân thiết nghe họ kể chuyện đới các kiểu bác sẽ biết đời đã bạc với họ thì cớ sao ngay " cái nhìn đầu tiên" họ đã vui vẻ với bác - bác sẽ thấy thương.
Cái quan trọng là sự tôn trọng, tôn trọng người thợ với tư cách một con người, và tôn trong cái công việc bác đang làm.
Tai bác lên cao giong quá thôiCái đó thì không bình luận được bây giờ đâu, bao giờ đi hết đường đời mới chốt được. Còn cái kiểu chưa biết ai với ai mà dám xưng bố đời rồi thì sẽ sống với anh em thế nào đây
Bác chém e nhát này đau thấu xương!Kiểu gì cũng giỏi hơn mình, kiểu gì mình cũng học được. Còn loại vắt mũi không sạch thì tuổi gì mà nhận ra được người khác có giỏi hay không
Bác chém e nhát này hơi đau đấy! Nhưng mà k sao e biết đến diễn đàn cũng 1 tg rùi. cũng đã đọc khá nhiều bài của bác. e cũng đoán trước được nếu bác đọc được bài này của e thì kiểu gì e cũng bị chém!Kiểu gì cũng giỏi hơn mình, kiểu gì mình cũng học được. Còn loại vắt mũi không sạch thì tuổi gì mà nhận ra được người khác có giỏi hay không
Bạn hãy đăng nhập hoặc đăng ký để phản hồi tại đây nhé.