tâm sự về nghề ô tô

vandat571992
Bình luận: 61Lượt xem: 7,640

qvqlna

Tài xế O-H
Hi ! Ngày trước mình cũng như bạn. Tốt nghiệp ra trường với cái bằng cũng đẹp, khi mới ra trường có thằng bạn của đứa em con cậu hỏi có ra Hải Dương làm Ford Việt Nam không, lương khởi điểm 6tr chưa kể phụ cấp. Mừng quá gói ghém đồ đạc để lên đường . Sáng bắt xe chiều ra đến nơi nó bảo xuống ở cây xăng số 6 thành phố Thái Bình, trời mưa to gió lớn bắt taxi vào đến phòng trọ mưa ướt hết, thấy có rất nhiều người đón chào lắm. Ở trên tầng 4 của nhà trọ chỉ có mái tôn và cửa kính thôi, không có giường , đồ đạc chăn màn thì chất từng đống, sống tập thể khoảng 20 người gì đó. Chiều ăn mì tôm, tối có cơn bảo vào Thái Bình (hình như là cơn bảo số 8 năm 2012). Cửa kính vỡ tan tành mưa ,gió làm ướt hết đồ đạc, 20 người nhét vào 1 cái nhà kho kín đáo hơn, tối hôm đó ôm chăn ngủ đứng. sáng dậy thấy khung cảnh tan hoang, điện nước không có. Rồi cũng đi phỏng vấn cũng ok. Nhưng cuối cùng là công ty Lô Hội, lấy giấy tờ, bắt xe thẳng vào Vinh. Vào làm cho công ty taxi Vạn Xuân được 2 tháng nản quá xin về nhà trồng rau. Ra tết 2013 vào Bình Dương tưởng là xin được công việc ngon ngon lành. Ai ngờ chạy khắp Bình Dương, Tp HCM cũng không tìm được việc cuối cùng xuống Đồng Nai xin vào công ty CSB Việt Nam làm QC (Đảm bảo chất lượng sản phẩm). Lương cũng khá hết thử việc cũng được 7-9tr. Tháng 9/2013 Có ông anh họ bảo có 1 suất dạy trung cấp nghề ở trường kêu về. Trước khi về cũng suy nghỉ kỹ lắm rồi, quyết định về. Tháng 10/2013 vào làm việc tai trường. Làm đến giờ càng ngày càng thấy nản, cơ chế, lãnh đạo....
 

manhquang0902

Tài xế O-H
Hi ! Ngày trước mình cũng như bạn. Tốt nghiệp ra trường với cái bằng cũng đẹp, khi mới ra trường có thằng bạn của đứa em con cậu hỏi có ra Hải Dương làm Ford Việt Nam không, lương khởi điểm 6tr chưa kể phụ cấp. Mừng quá gói ghém đồ đạc để lên đường . Sáng bắt xe chiều ra đến nơi nó bảo xuống ở cây xăng số 6 thành phố Thái Bình, trời mưa to gió lớn bắt taxi vào đến phòng trọ mưa ướt hết, thấy có rất nhiều người đón chào lắm. Ở trên tầng 4 của nhà trọ chỉ có mái tôn và cửa kính thôi, không có giường , đồ đạc chăn màn thì chất từng đống, sống tập thể khoảng 20 người gì đó. Chiều ăn mì tôm, tối có cơn bảo vào Thái Bình (hình như là cơn bảo số 8 năm 2012). Cửa kính vỡ tan tành mưa ,gió làm ướt hết đồ đạc, 20 người nhét vào 1 cái nhà kho kín đáo hơn, tối hôm đó ôm chăn ngủ đứng. sáng dậy thấy khung cảnh tan hoang, điện nước không có. Rồi cũng đi phỏng vấn cũng ok. Nhưng cuối cùng là công ty Lô Hội, lấy giấy tờ, bắt xe thẳng vào Vinh. Vào làm cho công ty taxi Vạn Xuân được 2 tháng nản quá xin về nhà trồng rau. Ra tết 2013 vào Bình Dương tưởng là xin được công việc ngon ngon lành. Ai ngờ chạy khắp Bình Dương, Tp HCM cũng không tìm được việc cuối cùng xuống Đồng Nai xin vào công ty CSB Việt Nam làm QC (Đảm bảo chất lượng sản phẩm). Lương cũng khá hết thử việc cũng được 7-9tr. Tháng 9/2013 Có ông anh họ bảo có 1 suất dạy trung cấp nghề ở trường kêu về. Trước khi về cũng suy nghỉ kỹ lắm rồi, quyết định về. Tháng 10/2013 vào làm việc tai trường. Làm đến giờ càng ngày càng thấy nản, cơ chế, lãnh đạo....
Một bản sơ yếu lý lịch đầy mồ hôi bác nhi?
 

Cai banh xe

Kích thích nghĩa là kích vào chỗ người ta Thích!
Hi ! Ngày trước mình cũng như bạn. Tốt nghiệp ra trường với cái bằng cũng đẹp, khi mới ra trường có thằng bạn của đứa em con cậu hỏi có ra Hải Dương làm Ford Việt Nam không, lương khởi điểm 6tr chưa kể phụ cấp. Mừng quá gói ghém đồ đạc để lên đường . Sáng bắt xe chiều ra đến nơi nó bảo xuống ở cây xăng số 6 thành phố Thái Bình, trời mưa to gió lớn bắt taxi vào đến phòng trọ mưa ướt hết, thấy có rất nhiều người đón chào lắm. Ở trên tầng 4 của nhà trọ chỉ có mái tôn và cửa kính thôi, không có giường , đồ đạc chăn màn thì chất từng đống, sống tập thể khoảng 20 người gì đó. Chiều ăn mì tôm, tối có cơn bảo vào Thái Bình (hình như là cơn bảo số 8 năm 2012). Cửa kính vỡ tan tành mưa ,gió làm ướt hết đồ đạc, 20 người nhét vào 1 cái nhà kho kín đáo hơn, tối hôm đó ôm chăn ngủ đứng. sáng dậy thấy khung cảnh tan hoang, điện nước không có. Rồi cũng đi phỏng vấn cũng ok. Nhưng cuối cùng là công ty Lô Hội, lấy giấy tờ, bắt xe thẳng vào Vinh. Vào làm cho công ty taxi Vạn Xuân được 2 tháng nản quá xin về nhà trồng rau. Ra tết 2013 vào Bình Dương tưởng là xin được công việc ngon ngon lành. Ai ngờ chạy khắp Bình Dương, Tp HCM cũng không tìm được việc cuối cùng xuống Đồng Nai xin vào công ty CSB Việt Nam làm QC (Đảm bảo chất lượng sản phẩm). Lương cũng khá hết thử việc cũng được 7-9tr. Tháng 9/2013 Có ông anh họ bảo có 1 suất dạy trung cấp nghề ở trường kêu về. Trước khi về cũng suy nghỉ kỹ lắm rồi, quyết định về. Tháng 10/2013 vào làm việc tai trường. Làm đến giờ càng ngày càng thấy nản, cơ chế, lãnh đạo....
Bác hiện giờ vẫn đang làm nghề "gõ đầu thợ" à? Thế là tốt rồi, công việc ổn định, vẫn dính vào ô tô, lại là người nhà nước, được làm thầy
 

luc_daklak

Tài xế O-H
chào tất mọi người
em thân là thằng sinh viên tốt nghiệp t6/2014 ra trường với tấm bằng đẹp và 1 số chứng chỉ. nhưng nói đến ngành ô tô sao mà bây giờ em nãn thế không biết nữa. lớp em 80 thằng ra trường bây giờ còn 3 thằng theo nghề trong đó có em đang chán. thời sinh viên em cũng lam lũng được 1 số garage nhưng nói thật hồi đó cũng chỉ là đi phụ nên cũng chẳng làm được gì.khi ra trường em bắt đầu lao đầu vào sài gòn đi kiếm việc với tiền trợ cấp đủ ăn. bạn bè em nói là chắc đi làm ô tô cũng 5 6 tr chứ( vì nó đi làm công nhân cũng 4 5 tr mà) nghỉ mà tủi mình 2 3 tháng mới được như thế. sau khi làm 7 tháng rồi đến tết về may mà cũng dc cái vé xe về quê.về nhà nghỉ mình chán quá. gd em lại khó khăn nữa nên lại suy nghỉ nhiều tới đồng tiền mà muốn nghỉ nghề ô tô. ra tết em cũng mới vào sài gòn voi mục tiêu là đi vào học khóa phun xăng của thầy Dũng sh spkt. nhưng vào đây rồi tiền không có thì em lại càng nãn hơn. các bác ai đã từng trải qua thời kì này cho em lời khuyên nhé.em xin chân thành cảm ơn.và bác nào mà chuyên về điện điện tử cho em đi cầm đố nghề cùng với.em không đòi hỏi gì cả vì em sống bằng tiền em đi làm thêm thôi ạ. cảm ơn các bác đã đọc bài của e....
không có vấn đề gì phải chán đâu bác.
em mở xưởng ra mà ngày nào cũng chỉ có 200-300k trong túi có nhìu hôm trong túi khống đủ tiền mua cái áo mưa lúc đi đường nủa là, vừa rồi ăn tết mà trong túi có 300k, chưa có cái tết nào nghèo như cái tết này, lãi ngân hàng, thuế, tiền mặt bằng điện nước nữa.
bác mới vào nghề không cần phải quá lo, cố gắng vài năm cho tay nghề cao rồi lúc đó sẽ có lương cao.
còn muốn suy nghĩ theo những người công nhân may mặc, giày dép thì em không đưa ra ý kiến gì nữa.
bác hãy kiên định của mình. chúc bác thành công trong tương lai
 

GiaGiaHp

Tài xế O-H
chào tất mọi người
em thân là thằng sinh viên tốt nghiệp t6/2014 ra trường với tấm bằng đẹp và 1 số chứng chỉ. nhưng nói đến ngành ô tô sao mà bây giờ em nãn thế không biết nữa. lớp em 80 thằng ra trường bây giờ còn 3 thằng theo nghề trong đó có em đang chán. thời sinh viên em cũng lam lũng được 1 số garage nhưng nói thật hồi đó cũng chỉ là đi phụ nên cũng chẳng làm được gì.khi ra trường em bắt đầu lao đầu vào sài gòn đi kiếm việc với tiền trợ cấp đủ ăn. bạn bè em nói là chắc đi làm ô tô cũng 5 6 tr chứ( vì nó đi làm công nhân cũng 4 5 tr mà) nghỉ mà tủi mình 2 3 tháng mới được như thế. sau khi làm 7 tháng rồi đến tết về may mà cũng dc cái vé xe về quê.về nhà nghỉ mình chán quá. gd em lại khó khăn nữa nên lại suy nghỉ nhiều tới đồng tiền mà muốn nghỉ nghề ô tô. ra tết em cũng mới vào sài gòn voi mục tiêu là đi vào học khóa phun xăng của thầy Dũng sh spkt. nhưng vào đây rồi tiền không có thì em lại càng nãn hơn. các bác ai đã từng trải qua thời kì này cho em lời khuyên nhé.em xin chân thành cảm ơn.và bác nào mà chuyên về điện điện tử cho em đi cầm đố nghề cùng với.em không đòi hỏi gì cả vì em sống bằng tiền em đi làm thêm thôi ạ. cảm ơn các bác đã đọc bài của e....
nghề này khổ trước sướng sau e ak. phải tích góp kinh nghiệm đầu tiên là phải làm thợ sau đó mới lên dần dần đc. e phải bỏ 2-3 năm nữa để trờ thành 1 ng thợ lành nghề sau đí thì đi xin việc ở đâu cũng đc mà e còn có bằng cấp nữa nên sẽ dễ xin làm kỹ thuật viên , cố vấn dịch vụ, quản đốc... chúc e sớm thành công!
 

hoang_123

Tài xế O-H
tâm sự của cụ thế thôi.cụ mơi ra trường có chỗ làm là quá tốt rồi.bởi vì có môi trương cho mình để học.k phải tự nhiên mà ngta đc nt đâu.cái gì cũng phải biết rồi mới làm đc.nếu cụ giỏi thì cụ bung ra làm một mình.mà giỏi thì nhiều yấu tố chứ k phải bác chỉ biêt sửa xe.
 

HoangSonBmt

Tài xế O-H
chào tất mọi người
em thân là thằng sinh viên tốt nghiệp t6/2014 ra trường với tấm bằng đẹp và 1 số chứng chỉ. nhưng nói đến ngành ô tô sao mà bây giờ em nãn thế không biết nữa. lớp em 80 thằng ra trường bây giờ còn 3 thằng theo nghề trong đó có em đang chán. thời sinh viên em cũng lam lũng được 1 số garage nhưng nói thật hồi đó cũng chỉ là đi phụ nên cũng chẳng làm được gì.khi ra trường em bắt đầu lao đầu vào sài gòn đi kiếm việc với tiền trợ cấp đủ ăn. bạn bè em nói là chắc đi làm ô tô cũng 5 6 tr chứ( vì nó đi làm công nhân cũng 4 5 tr mà) nghỉ mà tủi mình 2 3 tháng mới được như thế. sau khi làm 7 tháng rồi đến tết về may mà cũng dc cái vé xe về quê.về nhà nghỉ mình chán quá. gd em lại khó khăn nữa nên lại suy nghỉ nhiều tới đồng tiền mà muốn nghỉ nghề ô tô. ra tết em cũng mới vào sài gòn voi mục tiêu là đi vào học khóa phun xăng của thầy Dũng sh spkt. nhưng vào đây rồi tiền không có thì em lại càng nãn hơn. các bác ai đã từng trải qua thời kì này cho em lời khuyên nhé.em xin chân thành cảm ơn.và bác nào mà chuyên về điện điện tử cho em đi cầm đố nghề cùng với.em không đòi hỏi gì cả vì em sống bằng tiền em đi làm thêm thôi ạ. cảm ơn các bác đã đọc bài của e....
cái nghề này khổ là vậy đó bác. lúc em mới học xong xin vào gara phụ việc ba tháng không lương, sau chuyển chỗ cũng vậy. nhưng khi tay nghề mình tạm ổn thì tình hình sẽ khác. quan trọng không phải là cái bằng, mà là bàn tay của ta thôi. bác đừng nản, khi bác có đủ bản lĩnh thì tương lai nằm trong bàn tay của bác thôi. chúc bác thành công và luôn yêu nghề
 

vandat571992

Tài xế O-H
nghề này khổ trước sướng sau e ak. phải tích góp kinh nghiệm đầu tiên là phải làm thợ sau đó mới lên dần dần đc. e phải bỏ 2-3 năm nữa để trờ thành 1 ng thợ lành nghề sau đí thì đi xin việc ở đâu cũng đc mà e còn có bằng cấp nữa nên sẽ dễ xin làm kỹ thuật viên , cố vấn dịch vụ, quản đốc... chúc e sớm thành công!
bây giờ em vẫn thất nghiệp. các bác nào có chỗ ăn học cho em đi theo với ah. em xin chân thành cảm ơn và hậu tạ. xung quanh khu vực sài gòn nha các bác.
[MERGETIME="1426476781"][/MERGETIME]
Nói đến tiền là phạm trù rất khó nghĩ.Cơ bản em thấy là bác này đang chán nghề nhiều hơn là lương thấp. chỉ biết khuyên bác nên cố gắng ít nhất 2-3 năm mới biết được nghề nó như thế nào, chứ nếu bỏ bây giờ thì em e là bác sợ nghề ô tô cả đời đấy.
nghề thì em ko chán đâu bác ah. chán là ko giúp được gd phần nào đó khi đã tốt nghiệp thôi ah.
[MERGETIME="1426476961"][/MERGETIME]
Nói đến tiền là phạm trù rất khó nghĩ.Cơ bản em thấy là bác này đang chán nghề nhiều hơn là lương thấp. chỉ biết khuyên bác nên cố gắng ít nhất 2-3 năm mới biết được nghề nó như thế nào, chứ nếu bỏ bây giờ thì em e là bác sợ nghề ô tô cả đời đấy.
nghề thì em ko chán đâu bác ah. chán là ko giúp được gd phần nào đó khi đã tốt nghiệp thôi ah.
1. Mình nghĩ không phải mỗi ngành ô tô. Tất cả các ngành đều thế. Lớp 80 người, mấy người theo ngành mình đã học đâu. Do định hướng từ cấp 3 của nền giáo dục, gia đình mình cả mà thôi. Lớp em cũng 80 chú. Hiện tại theo em được biết thì mỗi lớp trưởng theo đúng ngành đã học, còn lại toàn đá nghề hết.
2. 25 tuổi vẫn còn trẻ để mình định hướng lại, có thể không theo ngành ô tô cũng không sao. Sẽ mất một thời gian để mình tìm hiểu một nghề mới. Nhưng sẽ thiệt thòi hơn.
3. Còn đã học thì học cho tốt, làm thì làm hết mình, dù ngày mai mình bỏ nghề đi theo nghề mới.
cảm ơn bác. mong một ngày được gặp các bác sớm để cafe cảm ơn các bác về những lời khuyên chân thành giúp em có động lực để cố gắng.
[MERGETIME="1426477047"][/MERGETIME]
Nói đến tiền là phạm trù rất khó nghĩ.Cơ bản em thấy là bác này đang chán nghề nhiều hơn là lương thấp. chỉ biết khuyên bác nên cố gắng ít nhất 2-3 năm mới biết được nghề nó như thế nào, chứ nếu bỏ bây giờ thì em e là bác sợ nghề ô tô cả đời đấy.
nghề thì em ko chán đâu bác ah. chán là ko giúp được gd phần nào đó khi đã tốt nghiệp thôi ah.
1. Mình nghĩ không phải mỗi ngành ô tô. Tất cả các ngành đều thế. Lớp 80 người, mấy người theo ngành mình đã học đâu. Do định hướng từ cấp 3 của nền giáo dục, gia đình mình cả mà thôi. Lớp em cũng 80 chú. Hiện tại theo em được biết thì mỗi lớp trưởng theo đúng ngành đã học, còn lại toàn đá nghề hết.
2. 25 tuổi vẫn còn trẻ để mình định hướng lại, có thể không theo ngành ô tô cũng không sao. Sẽ mất một thời gian để mình tìm hiểu một nghề mới. Nhưng sẽ thiệt thòi hơn.
3. Còn đã học thì học cho tốt, làm thì làm hết mình, dù ngày mai mình bỏ nghề đi theo nghề mới.
cảm ơn bác. mong một ngày được gặp các bác sớm để cafe cảm ơn các bác về những lời khuyên chân thành giúp em có động lự
Tuy em là con gái nhưng em rất hiểu tâm sự của các a, vì đơn giản anh trai em cũng làm nghề này

----------------------------------------------------------------------------------------------------

chung cu , chung cu dolphinplaza
cảm ơn em gái...
 

Cai banh xe

Kích thích nghĩa là kích vào chỗ người ta Thích!
bây giờ em vẫn thất nghiệp. các bác nào có chỗ ăn học cho em đi theo với ah. em xin chân thành cảm ơn và hậu tạ. xung quanh khu vực sài gòn nha các bác.
[MERGETIME="1426476781"][/MERGETIME]

nghề thì em ko chán đâu bác ah. chán là ko giúp được gd phần nào đó khi đã tốt nghiệp thôi ah.
[MERGETIME="1426476961"][/MERGETIME]

nghề thì em ko chán đâu bác ah. chán là ko giúp được gd phần nào đó khi đã tốt nghiệp thôi ah.

cảm ơn bác. mong một ngày được gặp các bác sớm để cafe cảm ơn các bác về những lời khuyên chân thành giúp em có động lực để cố gắng.
[MERGETIME="1426477047"][/MERGETIME]

nghề thì em ko chán đâu bác ah. chán là ko giúp được gd phần nào đó khi đã tốt nghiệp thôi ah.

cảm ơn bác. mong một ngày được gặp các bác sớm để cafe cảm ơn các bác về những lời khuyên chân thành giúp em có động lự

cảm ơn em gái...
Bác đừng nên nghĩ là mình đã tốt nghiệp nhé, mới qua giai đoạn vỡ lòng trong quá trình học nghề thôi. Khi nào tốt nghiệp thật thì giúp gia đình được.
Với lại bác hãy nhớ câu : "Làm thày nuôi được vợ, làm thợ thì nuôi được mồm"
 

vanluomckd

Tài xế O-H
chào tất mọi người
em thân là thằng sinh viên tốt nghiệp t6/2014 ra trường với tấm bằng đẹp và 1 số chứng chỉ. nhưng nói đến ngành ô tô sao mà bây giờ em nãn thế không biết nữa. lớp em 80 thằng ra trường bây giờ còn 3 thằng theo nghề trong đó có em đang chán. thời sinh viên em cũng lam lũng được 1 số garage nhưng nói thật hồi đó cũng chỉ là đi phụ nên cũng chẳng làm được gì.khi ra trường em bắt đầu lao đầu vào sài gòn đi kiếm việc với tiền trợ cấp đủ ăn. bạn bè em nói là chắc đi làm ô tô cũng 5 6 tr chứ( vì nó đi làm công nhân cũng 4 5 tr mà) nghỉ mà tủi mình 2 3 tháng mới được như thế. sau khi làm 7 tháng rồi đến tết về may mà cũng dc cái vé xe về quê.về nhà nghỉ mình chán quá. gd em lại khó khăn nữa nên lại suy nghỉ nhiều tới đồng tiền mà muốn nghỉ nghề ô tô. ra tết em cũng mới vào sài gòn voi mục tiêu là đi vào học khóa phun xăng của thầy Dũng sh spkt. nhưng vào đây rồi tiền không có thì em lại càng nãn hơn. các bác ai đã từng trải qua thời kì này cho em lời khuyên nhé.em xin chân thành cảm ơn.và bác nào mà chuyên về điện điện tử cho em đi cầm đố nghề cùng với.em không đòi hỏi gì cả vì em sống bằng tiền em đi làm thêm thôi ạ. cảm ơn các bác đã đọc bài của e....
Chào bạn, mình cũng đang như bạn đây, cũng ra trường như bạn và cũng đang không có việc làm, không có tiền và giờ thì cũng đang chán. Nhưng mình hy vọng sẽ kiếm được chỗ nào đó để mà theo ngành nghề mình đã chọn.
 

sinhduong1410

Tài xế O-H
nhà em ở đaklak.dân cf chính cống.học cđ công nghệ ô tô ra trường đc vài năm rồi.lúc mới ra trường cũng ảo tưởng đứng núi này trông núi nọ.thấy lương cao đăng tin tuyển là gọi điện rồi nhảy.nhưng có phải như mình nghĩ đâu.sóng gió nhièu lắm.lớn rồi ra trường nhưng lại vẫn k có đồng nào giúp bố mẹ nuôi mấy đứa em ăn học.áp lực gia đình nữa.các cụ cứ quan niệm là ra trường thì phải làm ra tiền với lại nghề ô tô nữa.nhiều tiền lắm.nhưng mìnhbtrong nghề mới hiểu.ra trường có người nhận phụ việc là đã may mắn lắm rồi chứ đừng nói lương với lậu.có khi em nghĩ hay là về làm cf cho rồi hay là đi chạy xe vì em trong khi đi học nghè cũng học đc luôn cái bằng lái.nhưng thích với mê cle kìm búa quá nên k làm thế đc.hiện bây h thì em cyngx đc tí gọi là lương để nuôi mồm k cần phải bố mẹ nữa.cũng có đc tí nghề để ai gọi là đi.hi vọng dần dần sẽ khá hơn.nên em khuên bác chủ là cứ cố gắng nhiều lên muốn lên thầy thì phải qua thợ đã.khi cụ cố gắng thì thành công sẽ đuổi theo cụ thôi.
 

Cai banh xe

Kích thích nghĩa là kích vào chỗ người ta Thích!
nhà em ở đaklak.dân cf chính cống.học cđ công nghệ ô tô ra trường đc vài năm rồi.lúc mới ra trường cũng ảo tưởng đứng núi này trông núi nọ.thấy lương cao đăng tin tuyển là gọi điện rồi nhảy.nhưng có phải như mình nghĩ đâu.sóng gió nhièu lắm.lớn rồi ra trường nhưng lại vẫn k có đồng nào giúp bố mẹ nuôi mấy đứa em ăn học.áp lực gia đình nữa.các cụ cứ quan niệm là ra trường thì phải làm ra tiền với lại nghề ô tô nữa.nhiều tiền lắm.nhưng mìnhbtrong nghề mới hiểu.ra trường có người nhận phụ việc là đã may mắn lắm rồi chứ đừng nói lương với lậu.có khi em nghĩ hay là về làm cf cho rồi hay là đi chạy xe vì em trong khi đi học nghè cũng học đc luôn cái bằng lái.nhưng thích với mê cle kìm búa quá nên k làm thế đc.hiện bây h thì em cyngx đc tí gọi là lương để nuôi mồm k cần phải bố mẹ nữa.cũng có đc tí nghề để ai gọi là đi.hi vọng dần dần sẽ khá hơn.nên em khuên bác chủ là cứ cố gắng nhiều lên muốn lên thầy thì phải qua thợ đã.khi cụ cố gắng thì thành công sẽ đuổi theo cụ thôi.
Đây là 1 bài học từ thực tiễn đời sống, rất có ích cho các bạn đang học, và đang định học nghề này.
 

qvqlna

Tài xế O-H
Bác hiện giờ vẫn đang làm nghề "gõ đầu thợ" à? Thế là tốt rồi, công việc ổn định, vẫn dính vào ô tô, lại là người nhà nước, được làm thầy
Hi ! Nhiều người cũng đang ao ước được như mình, mình lại ao ước được như họ. ''Gõ đầu thợ ''mãi mà ''thợ'' đến lớp thích chơi nhiều hơn là học. ''Các thợ'' đang mơ, đang mộng, đang ảo tưởng về con đường bằng phẳng, một tương lai tốt đẹp. Mình thường xuyên tâm sự, chia sẽ những khó khăn mà người học nghề ô tô nói riêng và các nghề kỹ thuật khác nói chung khi mới ra trường mà "các thợ" vẫn chưa khai thông được suy nghĩ của mình. Buồn cho những người thợ tương lai.
 

Cai banh xe

Kích thích nghĩa là kích vào chỗ người ta Thích!
Hi ! Nhiều người cũng đang ao ước được như mình, mình lại ao ước được như họ. ''Gõ đầu thợ ''mãi mà ''thợ'' đến lớp thích chơi nhiều hơn là học. ''Các thợ'' đang mơ, đang mộng, đang ảo tưởng về con đường bằng phẳng, một tương lai tốt đẹp. Mình thường xuyên tâm sự, chia sẽ những khó khăn mà người học nghề ô tô nói riêng và các nghề kỹ thuật khác nói chung khi mới ra trường mà "các thợ" vẫn chưa khai thông được suy nghĩ của mình. Buồn cho những người thợ tương lai.
Đúng là trong cuộc mới hiểu, bác nhỉ! Tôi cũng gõ mãi rồi, mỏi tay, giã họng vẫn vậy, thế rồi sau đó lại kêu ca là khó khăn, không ai giúp đỡ, rồi thì lương thấp..."Các thợ" không chịu hiểu đó là do nhân- quả thôi, cứ đổ lỗi cho người khác. Xem ra, là do tâm lý "dày ăn, mỏng làm", thích ăn "mỳ ăn liền" mà ra cả
 

Bạn hãy đăng nhập hoặc đăng ký để phản hồi tại đây nhé.

Bên trên