Thì nói thật thì là vậy bác ạ. Còn văn hoa tý thì nói là thuyết phục, chinh phục, thương lượng...Còn nói cho đúng mốt bây giờ, để sang cái mồm thì gọi là PR, marketing, thương thảo, vận động hành lanng...Bác thông cảm, tôi cứ nói đúng bản chất thôi, hềBác bánh xe chuyên gạ gẫm và lừa nên quen thì phải. chẳng hiểu ý bác là gì nữa.?
Hề, nếu lừa 1 cách trí tuệ thì vẫn thu phục được bác ạ. Thậm chí, trước khi lừa còn thông báo là sẽ bị lừa cơLừa? Bác caibanhxe loằng ngoằng nhỉ? Lừa thì làm sao họ có tâm được. Như thế là gượng ép đấy. Mà công việc này là tự nguyện
Làm sao để lừa được bác nhỉ ?Tốt nhất, để cho nó nhanh, bác liệt kê các bác là thành viên của mình. Sau đó rủ rê, gạ gẫm, hoặc lừa 1 phát là xong.
Kích đúng vào chỗ thích thôi bác ạ. Nói vui, ai cũng vậy mà, đâu chỉ riêng tôi. Vấn đề là chẳng ai muốn lừa cảLàm sao để lừa được bác nhỉ ?
Trên diễn đàn, em thấy bác là người sáng giá.Kích đúng vào chỗ thích thôi bác ạ. Nói vui, ai cũng vậy mà, đâu chỉ riêng tôi. Vấn đề là chẳng ai muốn lừa cả
Cảm ơn bác đã khen ngợi, nghe thích lắm! Nhưng xét thấy là không đủ các yêu cầu đã đặt ra nên chịu, nhất là tôi không thể vào Nam sống được. Nếu đủ thì tôi ứng cử ngay. Bản thân thì tôi là loại trì trệ, bảo thủ nặng nề nên không thể kích được. Nhưng tôi nghĩ, nên tăng thù lao lên, sẽ có nhiều thiêu thân hơn ( vui tý)Trên diễn đàn, em thấy bác là người sáng giá.
Cơ mà bác bật mí một chút để cho các bác admin vác kích thủy lực, kích điện hay mô kích đến thử sức xem có làm bác thích được không chứ !
Tăng thù lao? Bao nhiêu là đủ nhỉ? Hì. Nhưng đúng là 12 củ khởi điểm thì hơi thấp đối với 1 người có trách nhiệm nặng nề như thế.Cảm ơn bác đã khen ngợi, nghe thích lắm! Nhưng xét thấy là không đủ các yêu cầu đã đặt ra nên chịu, nhất là tôi không thể vào Nam sống được. Nếu đủ thì tôi ứng cử ngay. Bản thân thì tôi là loại trì trệ, bảo thủ nặng nề nên không thể kích được. Nhưng tôi nghĩ, nên tăng thù lao lên, sẽ có nhiều thiêu thân hơn ( vui tý)
Thực ra, các cao nhân trên diễn đàn cũng nhiều.ngặt nỗi không phải ai cũng ở Tp.HCM. Cộng thêm gánh nặng gia đình nữa thì với khoản chi phí như vậy không đủ hấp dẫn ( đó là thực tế, không hề thực dụng ) bác nhỉ !Cảm ơn bác đã khen ngợi, nghe thích lắm! Nhưng xét thấy là không đủ các yêu cầu đã đặt ra nên chịu, nhất là tôi không thể vào Nam sống được. Nếu đủ thì tôi ứng cử ngay. Bản thân thì tôi là loại trì trệ, bảo thủ nặng nề nên không thể kích được. Nhưng tôi nghĩ, nên tăng thù lao lên, sẽ có nhiều thiêu thân hơn ( vui tý)
Hình như bác chơi bên ọp dốt ở Ô tô phun ạ?Bao giờ có văn phòng đại diện ngoài Hà Nội thì em ứng cử ...he he
Cụ Hai Âủ lâu quá không thấy hiện linh.Dịp tới gặp mặt nhau đầu xuân tại MCT cụ nhé .Bao giờ có văn phòng đại diện ngoài Hà Nội thì em ứng cử ...he he
Bạn hãy đăng nhập hoặc đăng ký để phản hồi tại đây nhé.