Đúng như cụ nói, nhưng n~ thứ em học chỉ là 1 phần nhỏ trong cuốn BÁCH KHOA TOÀN THƯ Ô TÔ thôi thì làm sao mà đào sâu được nhĩ, những cuốn chuyên ngành được thầy cô lược ra từ cuốn trên nhưng viết lại với n~ câu từ dài dòng khó hiểu hơn, ít thực tế hơn ạ, em thì chung quy muốn sau này có 1 cái Nghiệp chứ k phải tìm cái Nghề, nên muốn nhờ các bác lâu năm kn và mồ hôi nước mắt chỉ giáo thêm thôi
[MERGETIME="1422199546"][/MERGETIME]
Những đức tính trên thì em tin chắc trong bản thân cũng có ít nhiều phẩm chất tốt, chỉ mỗi cái tội ra đời trễ quá với lại giao tiếp quá trời kém lun
- Thông thường, có nghề mới có nghiệp bác ạ. Anh em mình vốn không phải là những người xuất chúng, hãy chấp nhận theo lẽ thường. Hãy cố gắng trở thành 1 người thợ giỏi đã
- Công nhận, sách được viết nhiều câu dài dòng, khó hiểu thật, nhưng nó đúng và đủ. Bác nên cố gắng chắt lọc trong cái dài dòng ấy, việc này đòi hỏi khả năng ngôn ngữ, và kỹ năng phân tích khách quan thật tốt, không hiểu kỹ năng đó của bác ở mức nào, chỉ tự bác đánh giá vì tôi chưa gặp bác bao giờ. Nếu tự cảm thấy kỹ năng đó hơi kém so với yêu cầu, biểu hiện là làm bài tập trên lớp tốt, nhưng chẳng hiểu được thực tế nó sẽ thế nào, thì bác hãy đọc những quyển sách của trường nghề viết cho công nhân ấy. Bác sẽ kết hợp 2 sách lại sẽ thấy dễ hiểu hơn
- Nếu bác cầm cờ lê từ nhỏ, lại cảm thấy ít nhiều có 1 vài đức tính phù hợp thì cũng không ngại lắm đâu, nếu xác định là thời gian sẽ dài. Đoạn này tôi rất ưng bác. Nếu bác máu, hôm nào gặp nhau ở Hà nội nhé, sẽ nói được nhiều hơn ( nên nhớ là tôi nói nghe khó chịu lắm đấy )