:2: mới sáng nay thôi!
Một anh thợ máy nghi ngờ hư MAF nhưng không dám phán, nhờ em kiểm tra dùm. cái mer c280 đời 2001 ( bị hư MAF sensor nhưng không báo đèn check ) triệu chứng thì các bác làm nghề biết rồi đấy.
Em đến kiểm tra và phán thẳng hỏng rồi. Sau đó em nhận được vài lời cảm ơn của anh em trong nghề ( còn giá thì anh thợ máy hét với chủ xe thôi ).
Không hiểu mình học hỏi biết nhiều để làm gì nhỉ !? - Chắc là để giúp nhau thôi các bác nhĩ
Nhưng ý kiến của em nói ra cho các bác không phải làm mất ý trí của các bác mà muốn cho các bác biết để sau này rút ra nhiều kinh nghiệm khi ra đời và làm việc mấy tay thợ máy phải nói chính xác là chuyên tháo ra lắp vào như câu nói chuyền miệng : Làm nghề thợ máy tháo ra lắp vào, còn nghề thợ điện tính tiền như tiên...( kaka ngày xưa và ngay cả ngày nay cũng thế các anh thợ điện thường báo hư relay, hỏng ic, chết hộp... nhưng thật sự nó chỉ đức dây hay đức cầu chì là quá lắm...).
Nhưng nói đi phải nói lại nếu làm nghề mà lấy tiền công cao quá thì chủ xe kêu mắc quá hay khi ra hóa đơn không có ghi công vào được nên đành phải nói thay cái này thay cái kia để đội giá thành lên gấp x lần...
- 1 cái hộp chết vài con transistor hay vài con ic nhưng đâu phải ai cũng biết điều đó ( những người có học, họ biết được có khi rất đơn giãn. Mà khi đơn giãn thì làm sao tính tiền đây!? ) Có người biết cách chém đẹp. còn đối với các bạn SV thì khi làm được là cảm thấy vui mừng rồi tiền bạc làm gì, anh chị cứ cho em tiền ăn cơm hay cà fe là được!?
- Nhớ ngày nào đó cái nghề sửa điện thoại di động nó hót đến nổi nơi đâu củng có trung tâm dạy sửa chữa ĐTDĐ nhanh cả. ( nhưng sau khi học xong các khóa các học viên về mở tiệm vốn cũng không nhiều, chỉ cần mua vài món đồ từ TQ treo lên là tha hồ mở tiệm... rồi tình hình thế nào thì các bác hiểu rồi đấy... hiện nay em chỉ thấy các tiệm sửa chữa ĐTDĐ toàn bán Sim card là chính, còn sửa chữa thì ....). ở quê em, em thấy có rất nhiều tiềm ĐTDĐ niếu điếm hết chắc cũng hơn 10x nhưng cửa đóng theng cài thì hết 1/2 còn lại chủ yếu bán sim card và điện thoại cũ. ( các đại gia như Thới Giới Di Động... mở ra như nấm )... kakaka.
Còn riêng lãnh vực ô tô còn sôi nổi hơn các chủ đầu tư đua nhau sang lắp mở Trung tâm bảo dưỡng, garage.... nhưng họ có thật sự nghĩ đến chất lượng của dịch vụ mà họ đầu tư không!? hay thấy nó hót là đầu tư vào...
:d
từ từ bàn luận tiếp nhé! ném đá vào đi...