cuncontiti
Tài xế O-H
trời nóng lực chịu khó cho các thầy nhiều nước lọc đá ! hic híc !mát quá cứ tu ừng ực mai viêm họng ,cúm cứ gọi là đơ thẳng cẳng !He he, nhỡ thằng đó nó khỏe quá, mãi chả thấy bệnh gì cả thì phải làm thế nào ạ....?
trời nóng lực chịu khó cho các thầy nhiều nước lọc đá ! hic híc !mát quá cứ tu ừng ực mai viêm họng ,cúm cứ gọi là đơ thẳng cẳng !He he, nhỡ thằng đó nó khỏe quá, mãi chả thấy bệnh gì cả thì phải làm thế nào ạ....?
Sao cụ khẳng định chắc nịch vậyĐọc bài viết em biết bác không phải người phụ việc
Bác bánh này không những kinh nghiệm cứng mà còn hài hước nữaHe he, nhỡ thằng đó nó khỏe quá, mãi chả thấy bệnh gì cả thì phải làm thế nào ạ....?
Tầm này thì đúng là trời giúp rồitrời nóng lực chịu khó cho các thầy nhiều nước lọc đá ! hic híc !mát quá cứ tu ừng ực mai viêm họng ,cúm cứ gọi là đơ thẳng cẳng !
Sự so sánh như vậy là khập khiễng, bác ạTheo quan điểm của em KINH NGHIỆM KHÔNG BẰNG TƯ DUY.
Bác có Tư Duy thì bác không sợ không có Kinh NGhiệm.
Chúc bác thành công trên con đường đã chọn.
khổ thân bác! thế không có ai phụ trách chính ah?Thua các cụ trên diễn đàn máy công trình. Cho em spam chút để giải toả ức chế. Số là em nghèo quá nên có xin đi phụ việc sữa chữa máy công trình cho một công ty A. Công ty này máy móc nhiều mà thợ thì lại ít. Và trình độ thợ sửa chữa chính thì theo em nghĩ cũng chả tới đâu. Em có phụ đội thợ này làm con pc450-6 mấy tháng nay mà cũng chả có tiến triển gì. Hết thay động cơ rồi tới làm lại bơm tổng. Nhưng em nản nhất là hiểu biết về điện và thuỷ lực của độ thợ này. Thay siu van bù thì chả cần đo kích thước cứ để đó lắp lẫn lộn cho nhau. Chỉnh bơm thì theo cảm giác dù đã có đồng hồ đo áp. Khi em nhắc họ cắm đồng hồ đo áp pls với bơm tổng thì họ nói pls là cái gì hồi giờ tao chưa nghe. Em nói van bù không lắp lẫn cho nhau được thì họ nói tao lắp có cái nào vặn vô không được đâu. Thế là họ đuổi em ra chỗ khác. Ức chế mà không nói được. Còn nhiều con xe nữa em thấy họ làm theo kiểu không giống ai hết. Kiếp em phụ việc có nỗi ức chế nên mới lên diễn đàn bày tỏ mong các cụ bỏ qua cho
Thì xả dầu mà rửathế còn đỡ nhé em ông chủ còn bảo thợ giấu xà bông rửa tay đi đừng để em xài nữa kìa ( thực tập làm như chó không trợ cấp )
Sao lại có những thằng bần tiện thế nhỉthế còn đỡ nhé em ông chủ còn bảo thợ giấu xà bông rửa tay đi đừng để em xài nữa kìa ( thực tập làm như chó không trợ cấp )
Rửa dầu xong thì không tráng lại à?Thì xả dầu mà rửa
ban theo ngành mà ko có ng chỉ bảo thì học cái gì ? ko thầy đố m làm nênThua các cụ trên diễn đàn máy công trình. Cho em spam chút để giải toả ức chế. Số là em nghèo quá nên có xin đi phụ việc sữa chữa máy công trình cho một công ty A. Công ty này máy móc nhiều mà thợ thì lại ít. Và trình độ thợ sửa chữa chính thì theo em nghĩ cũng chả tới đâu. Em có phụ đội thợ này làm con pc450-6 mấy tháng nay mà cũng chả có tiến triển gì. Hết thay động cơ rồi tới làm lại bơm tổng. Nhưng em nản nhất là hiểu biết về điện và thuỷ lực của độ thợ này. Thay siu van bù thì chả cần đo kích thước cứ để đó lắp lẫn lộn cho nhau. Chỉnh bơm thì theo cảm giác dù đã có đồng hồ đo áp. Khi em nhắc họ cắm đồng hồ đo áp pls với bơm tổng thì họ nói pls là cái gì hồi giờ tao chưa nghe. Em nói van bù không lắp lẫn cho nhau được thì họ nói tao lắp có cái nào vặn vô không được đâu. Thế là họ đuổi em ra chỗ khác. Ức chế mà không nói được. Còn nhiều con xe nữa em thấy họ làm theo kiểu không giống ai hết. Kiếp em phụ việc có nỗi ức chế nên mới lên diễn đàn bày tỏ mong các cụ bỏ qua cho
Tôi tưởng "không mày đố thày dạy ai"ban theo ngành mà ko có ng chỉ bảo thì học cái gì ? ko thầy đố m làm nên
đời có những thằng bẩn như thế đấy bác thế là ngày mai em mua hẵn bịt xà bông lun đek thèm xài kế từ đó cách nhìn về 1 người chủ như vậy trở nên "KHINH"Sao lại có những thằng bần tiện thế nhỉ
Em làm ở ctyBác cho e địa chỉ của Gara, để em tránh khỏi đưa xe vào bác nhé!
Tiền mất tật mang...chết em!
Em làm ở ctyBác cho e địa chỉ của Gara, để em tránh khỏi đưa xe vào bác nhé!
Tiền mất tật mang...chết em!
Em làm ở ctyBác cho e địa chỉ của Gara, để em tránh khỏi đưa xe vào bác nhé!
Tiền mất tật mang...chết em!