Thân chào toàn thể anh em !
Là người đồng hành xuyên suốt sự phát triển của diễn đàn OTO-HUI hơn hết bản thân tôi luôn là người đặt ra câu hỏi "Làm thế nào để diễn đàn chúng ta phát triển mạnh mẽ và mọi người đều nhìn thấy và được hưởng giá trị từ OTO-HUI tạo ra"
Quay lại với O-H từ khi mới thành lập ,BQT của OTO-HUI luôn mong muốn phát triển O-H vững mạnh với tuyên bố "OTO-HUI là một diễn đàn phi thương mại, phi lợi nhuận và hoạt động vì mục đích hỗ trợ cộng đồng" tôi chợt nhớ đến câu chuyện mà những người lớn tuổi kể về Nước Việt chúng ta ở thời bao cấp ...Với hướng phi thương mại nguồn lực yếu ớt, tất cả sức mạnh dựa vào cảm xúc và cảm hứng của những tâm hồn kỹ thuật vốn TÔI cao và tính phiêu linh lớn, thế nhưng Sứ mệnh mà diễn đàn đang mang thì quá lớn lao "CHIA SẺ GIÁ TRỊ và KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG" đến nay chúng ta không thể phủ nhận OTO-HUI có hàng trăm ngàn người kỹ thuật tham gia, hàng trăm ngàn đầu tài liệu, hàng trăm ngàn bài viết có ích đã tồn tại trên diễn đàn. Thế nhưng, Chúng ta sẽ cho nhau "Một cách vô tư" như thế này cho đến bao giờ?
Chúng ta tham gia OTO-HUI với ai cũng một phần vì cái nghiệp của mình, Những người lập ra OTO-HUi cũng có cái nghiệp riêng của Họ, và bản thân chúng tôi đã vài lần kêu gọi đóng góp để hỗ trợ diễn đàn nào là mua máy chủ , nào là khó khăn vận hành... Và mỗi lần như vậy đều may mắn nhận được lòng hảo tâm của rất nhiều anh em trên OTO-HUI và chính điều đó đã làm cho bản thân tôi người sáng lập ra diễn đàn này không thể bỏ mặc diễn đàn tồn tại một cách rất mờ nhạt trong cộng đồng những người làm kỹ thuật ô tô được, nhưng chúng ta sẽ tiếp tục trò chơi KÊU GỌI này được bao lâu?
Những ngày gần đây, tôi suy nghĩ rất nhiều. Nghĩ về ngọn lửa nhiệt huyết mà tôi đốt cháy trên diễn đàn sẽ cháy được bao lâu nữa? Những anh em tham gia tư vấn hỗ trợ kỹ thuật họ cũng đã bắt đầu thấy "nhàm chán" dần với những PAN bệnh không có hồi kết, những anh em sinh viên thì luôn tận dụng diễn đàn chỉ với một mục đích "Tìm tài liệu làm đồ án" . Những ông chủ garage sẽ có bao nhiêu thời gian để lên đây chia sẻ? Rồi ai cũng phải kiếm cơm áo, gạo tiền để nuôi nổi cái ĐAM MÊ , KHAO KHÁT về nghề của mình ... Những cuộc theo đuổi đó cứ dập dìu , dập dìu theo năm tháng và rồi Diễn đàn không còn là điểm đến mỗi Đêm về ...
Tôi lại suy nghĩ tại sao Facebook lại được mọi người "lao lên" mọi lúc mọi nơi như vậy? Có thể nhiều người nghĩ là do tính tiện ích và khả năng kết nối rất nhanh, cũng đúng nhưng đó chưa phải là lý do ... Với kỹ thuật đòi hỏi sự kỹ lưỡng và có tính xác thực cao thì chắc chắn Facebook chưa thể đáp ứng được vi cộng đồng quá rộng và chưa thực sự chuyên ....
Thưa các bạn !
Tôi nghĩ vấn đề của chúng ta đang ở đây chính là
ước mơ rất to lớn nhưng nội lực của chúng ta quá nhỏ bé ! Chúng ta luôn mong muốn tạo ra giá trị cho cộng đồng lớn lao nhưng thực chất những giá trị đó quá nhỏ nhoi không thể so bì được với các web khác như OTOFUN, OTOSAIGON, TINH TẾ ... Họ tổ chức ra rất nhiều chương trình giá trị, họ làm được bao nhiêu công trình từ thiện , họ kết nối được rất nhiều người yêu xe và hơn hết quy mô của họ quả thực là lớn . Lớn đến mức độ mà chúng ta chưa từng đạt được 1 phần nhỏ trong đó.
Chúng ta luôn tự hào là diễn đàn kỹ thuật hàng đầu, phi thương mại, phi lợi nhuận để rồi có một ngày đẹp trời có một trường đại học kêu chúng ta hỗ trợ vài suất học bổng cho sinh viên nghèo vượt khó mà cũng không có nổi. Tự hào gì khi mà đến việc nuôi sống bản thân diễn đàn còn quá nhiều khó khăn. Chúng ta giống như câu chuyện mà tôi chia sẻ trên trang cá nhân của mình . TỰ HÀO VÌ MÌNH NGHÈO VÀ TRONG MẮT NGƯỜI NGHÈO THÌ ĐỒNG TIỀN BẨN LẮM!
Chúng ta không thể tạo ra giá trị lớn hơn nữa các bạn ạ ! Vì nội lực của chúng ta quá yếu, cái tôi của chúng ta quá lớn, chúng ta sống quá nhiều trong "Tình đoàn kết" của một nhóm nhỏ "Không dám vượt qua ao làng kỹ thuật" Và có khả năng phát triển nhưng không chịu phát triển ...Chúng ta hãy cùng tưởng tượng rằng nếu chúng ta có nguồn lực tài chính mạnh chúng ta có thể giúp đỡ rất nhiều anh em thợ bằng cách mời các chuyên gia về đào tạo hỗ trợ miễn phí qua các chương trình hội thảo, chúng ta có thể hiện thực hoá giấc mơ của nhiều em sinh viên theo ngành ô tô, chúng ta có thể mang lại giá trị xã hội bằng cách làm từ thiện giúp đỡ cơm áo ...Tôi lo ngại rằng với sứ mệnh mới của diễn đàn "Nâng tầm kỹ thuật, kết nối cộng đồng, sẻ chia tri thức, cùng đến thành công" chúng ta sẽ lại đứt gánh giữa đường khi mang vào thân một tấm áo quá cỡ.
Trong thời gian qua, sau khảo sát diễn đàn tôi đã bắt đầu ngộ ra rất nhiều điều, và chắc chắn DIỄN ĐÀN SẼ THAY ĐỔI LỚN TRONG GIAI ĐOẠN TỚI ĐÂY . Tuy nhiên, để khằng định thêm lần nữa tôi thực sự cần
sức mạnh tập thể và
trí tuệ nhân loại . Tôi tin rằng diễn đàn có rất nhiều bậc cao thủ, rất nhiều anh tài, rất nhiều chuyên gia kinh tế, rất nhiều chuyên gia Marketing, rất nhiều anh em đã thành danh thực tâm rất muốn diễn đàn phát triển và chắc chắn trong số đó sẽ có những người có ý tưởng rất tuyệt vời để vạch ra cho diễn đàn một hướng đi tốt và đúng . Với sự thay đổi công nghệ hiện nay, với sự phát triển của nền kinh tế tôi thực sự mong muốn và khao khát DIỄN ĐÀN CỦA CHÚNG TA CÓ KHẢ NĂNG TỰ NUÔI NÓ VÀ CÓ THỂ GIÚP MỌI NGƯỜI THAM GIA VÀO NÓ MANG VỀ ĐƯỢC NHỮNG GIÁ TRỊ NHẤT ĐỊNH Tôi đã nhận thấy sai lầm của mình khi đuổi đánh "tư sản" trên diễn đàn và bó hẹp quy mô của diễn đàn trong những năm qua. Đến giờ này tôi nhận thấy mình đã là tác nhân gây kìm hãm cho diễn đàn.
Câu hỏi đặt ra : "Làm thế nào để diễn đàn chúng ta có khả năng gắn kết thành viên và tạo giá trị cho mỗi thành viên tham gia, tạo giá trị cho cộng đồng xã hội"
Hãy làm ơn giúp tôi câu hỏi màu đỏ bên trên ! Tôi đang cần sự hỗ trợ của các bạn những người anh em đồng hành cùng OTO-HUI!
Trân trọng
Nguyễn Thanh Đàm
P/S: Hãy đóng góp đầy đủ ý, xin đừng spam thớt này hoặc các bạn có thể giúp tôi gửi về Mail :
damnguyen@oto-hui.com